Còn gì không ?

Em ao ước biến thành loài cỏ dại
Để không còn cảm giác giận, hờn, ghen
Nhìn mặt anh không biết lạ hay quen
Tim hờ hững lạnh lùng như băng giá

Mong anh đến và đi ... người xa lạ
Cho lệ sầu còn lắng đọng bờ mi
Khóc thương thay thân phận chẳng ra gì
Tình vất vưởng theo tháng ngày mòn mỏi

Anh đã thật xa vời tầm tay với
Đêm từng đêm vật vã suốt năm canh
Bỏ ra đi tim buốt nhói sao đành
Làm sao giữ chút tình thừa còn lại

Đời là thế... sao dẫy đầy ngang trái
Còn lại gì? hạnh phúc ở tầm tay
Kỷ niệm xưa lờ lững thoáng mây bay
Dần tan loãng không còn gì hiện hữu

Niềm cô đơn bóng đêm dài thành tựu
Đếm sao trời giăng mắc giết thờì gian
Giấc ngủ say bao mộng mị kinh hoàng
Anh còn đó ? trong cơn mơ tình ái


10/19/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả