Nhớ nhung
- Tặng Huyền em nhân ngày PNVN 20/10 -
Khi những cơn mưa chiều vừa dứt
Cũng là khi anh cảm thấy cô đơn
Ngày mai mươi... Em nơi ấy có buồn
Khi nhung nhớ anh gửi về không toại
Kỉ niệm cũ năm qua còn nóng hổi
Chợt tràn về khi anh gọi tên em
Tháng mười ơi... ! Năm xưa ướt môi mềm
Em quay mặt tiễn anh rời xa nước
Sáu năm trời quãng đường dài cách biệt
Anh hẹn lòng quên hết bóng người xưa
Nhưng lòng này đâu phải giống mây mưa
Tim mới chớm dễ đâu gì dập tắt
Rồi thơ thẩn bất ngờ anh yêu thật
Để rồi xa vương vấn nhớ nhung nhiều
Lá thu vàng ước có độ bao nhiêu...?
Mà đem sánh chân tình anh ôm ấp
Còn lắng lại trong tim lời em hát
Buổi liên hoan lưu luyến tiễn chân anh
Hẹn ngày sau anh công toại danh thành
Đem tình yêu làm quà em ngày nhớ
Cơn mưa ngùn nước chỉ vừa ướt cỏ
Anh vẫn còn chinh chiến ở phương xa
Đôi lời gửi lại làm quà
Chúc em mùng tám tháng ba quê mình
( 20/10 - PNVN và 8/3 - PNQT )