ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG
Như con cá vàng tung tăng bơi lượn
Vạt áo dài bay gọi nắng Xuân về
Đồng lúa chín vàng vờn gió bờ dê
Thoảng nghe võng dưa à ơi tiếng mẹ
*
Như hai cánh tiên nghiêng chao nắng Hạ
Quấn quýt vân vê trong khúc Nghê Thường
Hay trời Đâu Suất liễu uốn tơ vương
Tơ Đồng nhạc đưa chân em bước nhỏ
*
Em là cô bé ngày xưa nghèo khó
Vận nước đắm chìm cha mẹ lao đao
Vườn rau luống cải bươi chải xới cào
Cổng làng ngóng ba đầy vơi nỗi nhớ
*
Trong ánh mắt kia bao điều trăn trở
Sự thật là dây , vương miện giác hồng
Em giờ hoa hậu duyên dáng Á Đông
Văn hoá kết tinh áo dài truyền thống
*
Cảm ơn em nhé - Thật đây hay mộng
Nguồn cội cha ông rồi sẽ mãi còn
Tự hào dân tộc mình hảy sắt son
Con Việt cháu Hồng Á Âu rạng tỏ ./
LÊ CẨM THANH Tampa