Đừng bỏ em một mình
"Đừng bỏ em một mình
Đường về nghĩa trang mênh mông ..."
Lá đổ rừng chiều cõi quan san
Bên ghềnh thác biếc ánh trăng tàn
Hiu hiu gió lành lạnh chiến bào
Ngựa lạc rừng phong bóng mây ngang
Ánh đèn heo hắt trong đêm tối
Quán trọ nhà ai lưng chừng đèo
Cốc cốc cốc
Bước ra chủ quán mặt thoáng buồn
- Tối khuya quán đã đóng cửa rồi
- Không , tôi chỉ cần chỗ ngã lưng thôi
Ngày mai , biên cương diệt quân thù
- Tráng sĩ ơi ! Quán không còn trống
Nếu ngài không ngại
Ở chung phòng cô em họ tôi
Nhưng xin nói trước một điều
Đừng đụng chạm đến người
- Bác yên tâm yên chí
Tôi quân tử giữ lời
Tứ mã nan truy
Cờ đã buông tay , không xin hồi
Thang gác ọp ẹp , bóng xiêu xiêu
Trăng xế nghiêng nghiêng lạnh nhà sàn
Nhay nháy rệp cắn ,muỗi vo ve
Trăn trở đêm trường tiếng dế kêu
Giường loan , nệm ấm ai chờ nhỉ ?
Bước khẽ chân , chàng rón rén sang
- Úi chao ơi ! Sao nàng đẹp quá
Xinh như nàng công chúa ngủ trong rừng
Phải em là Bạch Tuyết Snow White ?
Anh Hoàng Tử Bạch Mã lạc rừng mai
Chờ em từ thuở bao giờ
Hôn em tỉnh giấc ngủ miên trường
Lạ nhỉ ! Sao em vẫn chưa động đậy
Hay là em đói bụng ăn nhiều táo xanh
Thôi anh ngủ , say giấc mộng vàng
Để mai này còn ra chiến trận
Sáng mai nắng qua đầu núi
Xếp hành trang , chàng chuẩn bị lên đường
Tươi cười cám ơn ông chủ quán
Đã tận tình chiếu cố kẻ qua đường
- Này ông chủ quán
Tôi vẫn có đôi điều muốn hỏi
Em họ ông như tiên nữ giáng trần
Nhưng lạnh lùng băng tuyết giá sương
- Thì đúng rồi
Hôm nay , ngày đưa nó ra nấm mồ
Đường về nghĩa trang , cỏ lay buồn
Cảm tác chuyện tiếu lâm
HoangHac 20/10/2003
1. Nhạc của Phạm Duy