Xuôi ngược dòng ký ức

Nói chi em lời xót xa cay đắng
Mây buồn trôi nhạt hương phấn màu môi
Mang ước vọng về nơi xa xôi lắm
Để u hoài phủ chiều tím buông rơi

Anh nhớ mãi phút giây thần tiên đó
Dưới vòm sao anh thầm ngỏ yêu đương
Lời nồng nàn vọng vang trong cánh gió
Dệt tương lai xây mộng thắm chung đường

Mùi hương tóc ướp hồn hoang si dại
Lạc mắt em anh mất nửa linh hồn
Từng rung động vòng tay đan ngần ngại
Giấu ngượng ngùng trong những lúc trao hôn

Trong hơi thở tình yêu đến rất vội
Như mây mưa chợt gặp chẳng hạn kỳ
Hạnh phúc êm đềm tràn về rất vội
Biển ái ân dạt dào sóng mê ly

Bao kỷ niệm anh chắt chiu gìn giữ
Xuôi ngược dòng đời ngày tháng long đong
Những đêm mưa hằng len vào giấc ngủ
Thoảng dư hương chớm nở cánh hoa lòng

Thương tâm sự mưa sa con đường cũ
Trĩu hàng mi giọt mưa đọng tội tình
Cây trơ trẽn dưới mưa giông ủ rũ
Lá úa tàn chân mỏi bước phù sinh

Nói đi em cho đôi lòng thổn thức
Ta uống chung giòng lệ chảy mặn mà
Anh đưa em xuôi ngược dòng ký ức
Điểm trang lòng đón đợi ái tình qua
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả