Ðôi Mắt Người Yêu

Mắt em là hồ thu
Xanh trong và bình lặng
Ánh nhìn thật hiền nhu
Dịu dàng như giọt nắng

Mắt em như kính gương
Anh soi hồn hạnh phúc
Thấy tràn đầy yêu thương
Lòng rộn ràng nhạc khúc

Mắt em là sao đêm
Mỗi lần em nhấp nhánh
Sóng hồn dâng êm êm
Lòng anh rung động mạnh

Ánh mắt là cửa hồn
Thẳm sâu và diệu vợi
Ngập ngừng muốn ghé hôn
Mắt xa ghé chẳng tới

Hồ nước, gương, ánh sao
Cửa hồn hãy mở chào
Chân thành anh tìm đến
Với tình yêu ngập trào

Nguyên Ðỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả