Vẫn như thế
Anh không là kẻ trốn chạy
nhưng lại lầm lũi bước đi
phía trước chẳng có gì
phía sau
đầy nuối tiếc
không nói lời tạm biệt
vì có lần nào được gần nhau đâu .
Thu đến đọng sầu
cánh chim di bay về vùng biển ấm
nhưng tình yêu là thứ trái cấm
ai đụng vào
sẽ thương đau
chỉ đứng nhìn từ xa - hạnh phúc
Nếu lại gần nhiều khi là địa ngục
hay chỉ là lớp vỏ bọc đường
để che dấu đau thương .
Anh không trốn chạy
anh vẫn là anh mãi mãi
tự biết mình
cúi đầu lặng thinh
như Dã tràng xây mộng bên bờ cát trắng
sóng có thét gào ,gió có thì thầm vẫn im lặng
lời tỏ tình nghe đến xót xa lòng
cay đắng chất chồng
nhưng mãi cầu cho em nhiều hạnh phúc .
Oct 20-03
Oct 20-03