ĐÔI CÁNH
_________________________________
( Xem vũ Balette"Cái chết con Thiên Nga" giữa
lễ hội Mother's Day lại nhớ cánh cò quê Mẹ)
Nhân ngày hiền mẫu
Nhìn Thiên Nga mẹ
Thả luyện chim non vào tuyết gió (*)
Ta thương đôi cánh Mẹ Cò
Còng lưng mò cá nuôi con...
Trời đất cứ thong dong
Vô tư với cảnh mất còn
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Sâu nặng hụp lặn tử sinh
Bên lý... bên tình…
Em vén tóc nhìn
Mồ hôi long lanh trán anh
Chảy qua mi em tan thành biển lệ
Bồi hồi ngồi nghe chuyện kể về
Ngôi mộ chôn ba người con gái thời bom đạn
Hòa bình thành mã “Ba Cô” (1)
Đêm trăng xưa mưa buồn
Trúc xuống con tàu bềnh bồng
Chở nặng oan tình về đây
Giọt đắng giọt cay tràn đầy khát vọng…
Ta thương hàng bần gió lộng
Che bóng sao hôm hứng hạt sương đêm
Ta nhớ chùm sao mai cội nguồn
Ôm tháng ngày trần ai....dầu dãi...
Bờ vai nào quyện chặc luống cày
Biệt ly nào trải dài cánh đồng nắng cháy
Biên cương nào buồn thương cuốn theo nắng chạy
Ai biết làn ranh tù đày hợp - tan
Còn cách mấy gang tay…?!
Lẻ nào một đêm hóa thiêng đàng
Lẻ nào ngàn ngày là ngục thất…?
Dòng kênh nào ngập phèn chua chát
Cánh đồng nào nức nẽ xẻ dấu chân em... ?
Người ta mơ
Chân cứng đá mềm
Anh chỉ mong nhìn em cười
Không còn rưng rưng nước mắt...
Ôi! Ta yêu đôi cánh Mẹ Cò
Còng lưng mò cá thâu đêm...
Như yêu con đò sang sông
Tháng năm soi bóng nghĩa tình...
Sông Cửu
_______________________________________
(1) Mã "ba cô" ở xã Châu Bình .Giồng Trôm. Bến tre.