Ghé Lầu Thơ

Sương giăng trắng nẻo lên “Lầu Nguyệt”
Gặp chàng hàn sĩ ngắm trăng rằm
Hỏi thăm mới biết chân tình cũ
Đủ mặt tìm về để viếng thăm

Hồ sen lá thắm chen bông đỏ
Sóng vỗ lăn tăn gió lặng thầm
Con nhạn lạc đàn kêu sương muộn
Gọi bạn chung tình vọng tháng năm. . .

Thương quá dáng xưa . . .cười e thẹn
Trưa Hè che nắng dưới bóng râm
Bây chừ ly xứ xây “Lầu Nguyệt”
Sáo trúc giao duyên tiếng nguyệt cầm

Ta ngỡ ý thơ chờ hóa thạch
Nào ngờ mạch sống gọi xa xăm . . .
Thuyền ai căng gió xuôi dòng chảy?
Mời ghé lầu thơ . . .mở hội trăng!



"Mến tặng thi si TLT
và nữ sĩ Ngọc Mai chủ nhân Sương Nguyệt Lầu."
10/2003
Sông Cửu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả