LỬA TÌNH
Những ngọn gió không thể
Khiến cho em lạnh lòng
Nó chỉ mang lý lẽ
Khi em phải chờ mong
Khi ai đó quay lưng
Bờ cát không còn dấu
Những bàn chân bâng khuâng
Vì ai từng điên đảo
Em còn nhiều điều giấu
Chả chia thấu cuộc tình
Để lòng buồn chín nẫu
Con dã tràng lặng thinh
Trời bắt em không xinh
Gieo tội tình dâu bể
Làm đau khổ chúng mình
Không dưng vào khúc rẽ
Buồn tuổi già gái ế
Không có người kề vai
Giờ tuổi đời sắp xế
Sức khỏe càng tàn phai
Vần thơ gởi đến ai
Le lói hoài ngọn đuốc
Từng đêm bóng đổ dài
Xin được ơn cứu chuộc
Ngọn đuốc dù cháy ít
Nhưng lấy lửa cho đi
Lửa vẫn còn khắng khít
Chả mất mát điều gì
Đồng Văn