Tạ lỗi trước mùa thu

Đã nhiều lần ta mắc lỗi với mùa thu
Những hứa hẹn ngu ngơ sẽ mãi là cổ tích
Mây ngũ sắc hư hư thực thực
Chút duyên tơ ảo ảnh giữa sương mù

Xin một lần tạ lỗi trước mùa thu
Bởi ta không thể có em để vẹn lời giao ước
Se sắt gió đưa đường dài hun hút
Có ai đâu để tặng một lá vàng

Có ai đâu để mỗi độ thu sang
Thêm một dấu chân trên lối mòn bạc trắng
Thêm một ánh nhìn với hư không vắng lặng
Thêm một bàn tay vuốt khẽ áng mưa chiều

Ta vẫn đi về cùng năm tháng đìu hiu
Không nỡ lãng quên một cái hôn cho mùa khắc khoải
Tê tái heo may thu trách hờn giận dỗi
Ta xin cúi đầu tạ lỗi cả cho em ../


Chiều cuối Thu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả