Bao Giờ Em Đến !?

Ừ nhỉ! bao giờ em đến đây ?
Từng bừng mở hội, áo hồng bay
Gót hài em bước như sen nở
Môi thắm em cười, ta ngất ngây!

Mây chìm đáy nước, trăng đùa bóng,
Hoa ngát hương đời, mộng vẫn say
Nếu đợi ngàn năm ta vẫn đợi
Chờ em hong tóc dưới ngàn mây
......
Ô hay! cảnh đấy, người xưa vắng !
Bóng nước vờn trăng, liễu ủ mày
Hoàng Hạc lầu xưa chờ mỹ nữ (*)
Ta ngồi ôm mộng đắm cơn say !

Ngơ ngẩn vì đâu dạ chẳng vơi
Mơ ai chung bóng ngắm mây trời
Bên lầu than thở đời cô lẻ
Trăng nước còn đây! - nhớ tiếc người!
(Miên Du Dalat)
(*) Một chiều ghé thăm Hoàng hạc Lâu
(CA 06/20/02)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả