CỐM VÒNG GÓI LÁ SEN



Nắng hanh vàng cuối hạ
Ngang hồ xưa hương sen
Thoảng đưa mùi thơm quá
Gợi hương cốm thân quen

Nhà em gái cửa khép
Nắng chia hai trước sân
Ta bước qua ngõ hẹp
Mắt liếc ngang bâng khuâng

Thời gian còn đi mãi
Biết bao giờ lại về
Ngửa bàn tay khờ dại
Nắm cốm vòng hương quê

Tháng bảy về qua ngõ
Ngày đó nhiều hương hoa
Bây giờ hồ thu nhỏ
Sen khô vàng xót xa

Sân nhà em thiếu nắng
Gạch phẳng phơi lá sen
Gói cốm vòng đấy phỏng
Cốm còn xanh không em !!

Cốm giờ gầy hương lúa
Ruộng cháy cả đất đen
Mùa cồm vòng sắc úa
Bàn tay gầy lấm lem

 Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả