CHA ƠIIIII MẸ HỠIIIIIII
CHA ƠIIIIIIIIIII ME. HỠIIIIIIIIIII ... con gào
Sao Cha Mẹ nỡ tạo thành con chi ?
Mẹ giờ mái ấm nơi xa
Cha còn mê mụi đường trần tha ma
Ai đâu cũng có Me. Cha
Vui vầy hạnh phúc cửa nhà ấm no
Con đây cũng có Mẹ Cha
Nhưng sao đói thương đói phận thế này
CHA ƠIIIIIIIIIIII MẸ HỠIIIIIIIIIIIII nơi nao
Có nghe con gọi khóc gào từng đêm ?
Con thơ đã có tội gì?
Phaỉ chăng mang tôị sinh bằng TÌNH YÊU ???
Con buồn khóc giận Mẹ Cha
Xanh chi con dại ... lặng mình quay lưng
Con thơ giờ sống bên đời
Mong ngàỵ..Cha đến...Mẹ về bên con
Sum vầy hạnh phúc con mừng
Để con thơ khỏi xa vời Mẹ Cha
CHA ƠIIIIIIIIIII MẸ HỠIIIIIIIIIIIIII hay chăng ?
Sao con mãi phải đơn côi thế này ?
Mồ côi .... hai chữ con mang
CHA OIIIIIIII MẸ HỠIIIIIIIIIIIIIIII hu hu khóc hoài .....
(Duyên Khang)
30/09/03
21/10/03