Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]















Biết Đâu Mà Lường???

Ngày xưa
Rượu nho bác sĩ thường to nhỏ
Phụ nữ yêu đời nhớ uống nha
Mỗi bữa một chung cho má đỏ
Lại còn giữ được...Tuổi Mười Ba

Tôi không thích rượu, chỉ nhấp qua
Mặc Tuổi Mười Ba của Nguyên Sa
Mỗi sáng cà phê thêm sữa lạnh
Thơm ngon hơn rượu, tỉnh hơn trà

Bây giờ
Bác sĩ bảo rượu độc như bia
Phụ nữ khôn ngoan hãy tránh xa
Để giữ thân hình không mất mát (!?)
Thà rằng chịu mất ... Tuổi Mười Ba !!!

*HoàiThươngKỷNiệm*



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả