MÙA THU TRỞ LẠI

 

Em thấy không mùa thu đã trở lại

Nắng âm u – nắng khẽ ru gì?

Mà rạo rực trái tim hồng anh đó

Đón thu sang - cơn gió vội vàng

Vừa ân ái với muôn vàn hoa cỏ

Bị cây già thức tỉnh bắt quả tang

Vẫn còn đó bao mùi vương quyện rõ

Trốn đi đâu? Gió bỏ chạy tơi bời
Nỗi khổ đời – nặng gánh o­ng bướm thôi

Cọ rửa rồi lặng lẽ vuốt ve hoa

Cây xót xa – bực mình… rơi mấy lá

Hèn nhát quá… giọt nắng sợ khóc òa…

Thu quê ta – thu tràn khắp muôn nhà

Một thu mới – ta gieo niềm vui mới

Hỡi thu tươi – ta trao lại thu rồi

Nhân tình người thu trồng khắp muôn nơi

Nhiều tiếng cười – em ơi… mùa thu tới…

 

09-2013

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả