Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




Em chỉ có một tấm lòng… để sống
Chẳng thể cho, nên không sợ mất lòng
Chỉ có thơ mới biết trời… mơ mộng?
Hay vì thơ mới biết lạnh mùa đông?

Em trả lời, dĩ nhiên... phải là… không!

Xuân cũng lạnh nếu trong lòng …trống qúa
Hè không nóng khi đem xanh rau má
Xay nhuyễn rồi, cho thêm đá vào sau

Uống đi anh, sẽ thấm mát lòng nhau
Đừng sợ nữa lòng em đau hay mất
Thơ không cho em gì, ngoài một điều rất thật
Thấy tên mình chưa mất bởi... thời gian

Mai... thu về mây tím có bay ngang
Em không biết niềm xốn xang còn đó
Hay hờ hững đi qua từng nỗi nhớ...
Như mùa thu vô tình...
Không biết, thơ... làm lá rụng chỉ… vì thu …*!

*Trần Thị Phương Chi*




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả