Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

















Nhớ Ơi... Là Nhớ ***

Nghe lại một bài ca
(Bài ca có Cà Phê)
Bỗng dưng em nhớ qúa
Vẫn bấy nhiêu thiết tha
Vẫn bấy nhiêu rộn rã

Bỗng dưng em thương qúa
Đọc lại vài câu thơ 
Xưa chút duyên gặp gỡ 
Lưu luyến đến bây giờ 
***
Bỗng dưng... em nhớ... Phạm Thiên Thanh
Em nhớ loanh quanh rất nhiều điều

Nhớ thuở ban đầu... tay chạm Net
Nhịp tim cứ thế đập liên hồi 
Nhớ thuở ban đầu... em tập ghép 
Vần thơ dìu dắt chữ lên... ngôi 

Người không là mộng mà sao nhớ 
Quấn quýt trong mơ chẳng muốn rời
Người không là gió mà sao có 
Những buổi chiều vàng hong tóc tơ 

Người không là nắng sao mà má 
Đỏ ửng trong thơ lúc đợi chờ 
Người không cố ý mà sao cứ 
Đứng sát bên nhau giống hẹn hò 

Để đến bây giờ nghìn cách trở 
Em còn quyến luyến... những vần thơ ***

*HoàiThươngKỷNiệm*



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả