THÌ THẦM
Chiều lặng lẽ phố thương hoài mong nhớ
Gót phong trần ngày thu bước ra đi
Lệ sầu rơi câm nín nói được gì
Nghe chết lặng khoảng trời xanh mơ ước
Khúc ly tan nẻo đời đâu biết trước
Cung buồn nào ai oán buốt tâm can
Đàn đứt dây máu ứa ngỡ xót tràn
Ngưng tiếng hát ngàn nỗi đau vô tận
Nâng ly nhé chén sầu xin dốc cạn
Rồi mai đây trên vạn nẻo đi về
Xuân rạng ngời bừng tỉnh những cơn mê
Thôi tê tái hoa kề bên lá thắm
Phố thênh thang ru tháng ngày xa vắng
Bằng yêu thương đang khe khẽ thì thầm !
Thuyền Thu