Ơ thờ... là...Thờ Ơ...Thơ ***
Thơ không là Bào Ngư, Thơ không là Vi Cá
Sao nhớ nhung rỉ rả đến bây giờ?
Chút kỷ niệm... chưa bị thời gian tàn phá?
Chưa rách bươm, Tình... vẫn đẹp như... mơ?
Người đã quên và tôi còn mãi nhớ?
Hay tôi quên, người vẫn nhớ thương tôi?
Khác biệt chi đâu?
***
Một khoảng cách dài... xa xôi diệu vợi
Đường máy bay không thể nào bay tới
Đường xe hơi chạy mãi chẳng đến nơi
Đi bằng tàu vượt sóng gió biển khơi
Trăm năm nữa không tìm ra bến đậu?
Chỉ cần Thơ... gieo đôi vần... tiết tấu
Mình vẫn có nhau như bóng với hình?
Chỉ cần Thơ... gõ tên người yêu dấu
Sau đêm đen... sẽ rạng rỡ bình minh !!
*HoàiThươngKỷNiệm*