BỎ HẾT
___________________________
Tặng anh chị Khánh- Phượng cùng
các bạn cao niên.
(Sông Cửu )
Tuổi già gẫm lại gần xa
Thứ cần thiết, có phải là tiền đâu
Ham chi biệt thự xe tàu
Nào đâu ậm ực cồn cào ái ân...
Sướng nhất là được bình an
Thanh thản, mạnh khỏe không làm phiền ai..
Đêm đêm giấc ngủ thật dài
Uống ăn ngọn miệng mỗi ngày thảnh thơi
Bạn bè chia sẻ tình đời
Đổi trao "kinh nghiệm làm người" cho con
Chăm sóc cháu chắt chim non
Thấy mình có ích như còn trẻ trung
Ngủ sớm thức sớm ung dung
Đi bộ hít thở dưới vòm cây xanh
Uống nhiều nước , tập thói quen
Ăn rau ăn quả nhiều thêm mỗi ngày
Bỏ hút thuốc không rượu say
Cà phê buổi sáng trong ngày trà xanh
Bạn bè gặp gỡ đệ huynh
Buồn vui quá khứ vui tình gần xa…
Hoa tàn hoa vẫn mặn mà
Xòe cành che mát la đà mầm cây
Giữ gìn sức khỏe từng ngày
Là yêu con cháu tràn đầy mênh mông
Tử sinh quanh quẩn đường vòng
Hư không,của hư-không còn hư-không (*)
Tuổi cao bỏ hết viễn vong
Tôn thờ thiên Chúa cho lòng thảnh thơi!
Thiên đàng là con đường Trời
Trong Chúa người sống đời đời… Không hư!(**)
_______________________________________
(*) Lời của Vua Sa-Lô-Môn trong Thánh kinh
(Sách TĐ 1:2)
(**) Ý nói: Người Thờ phượng ĐCT, đời đời không hư mất