Nguyễn Văn Nhơn
Xin mạn phép ghi lại đây … 4 .. bút hiệu của Nguyễn Văn Nhơn----------------------------------------------
Độc Hành - Hoài Nhân - Viễn Du - Bình Thường
----------------------------------------------
Độc Hành bước trên con đường viễn xứ
Đã lâu rồi mà vẫn cứ Hoài Nhân
Viễn Du xa xôi , sao nghe thật gần
Bình Thường sẽ có một lần về quê
Độc Hành những tháng năm xa cách
Hoài Nhân ơi, đừng trách gì nhau
Viễn Du ôm trọn nỗi đau
Bình Thường với những đêm thâu xứ người
Độc Hành nhớ thương miền đất Mẹ
Hoài Nhân chừ, một kẽ tha phương
Viễn Du xa cách Quê Hương
Bình Thường lạc bước trên đường về quê
Độc Hành đón Xuân nơi đất khách
Hoài Nhân ngồi bên tách cà phê
Viễn Du một lối đi về
Bình Thường sống kiếp xa quê ngàn trùng
Độc Hành những đêm thâu thưc trắng
Hoài Nhân tìm men đắng cà phê
Viễn Du ngắm ánh trăng thề
Bình Thường mơ thấy ngày về cố hương
Độc Hành ngắm mây trời phiêu lãng
Hoài Nhân nhin ngày tháng qua mau
Viễn Du ôm trọn nỗi đau
Bình Thường mái tóc bạc màu thời gian
Độc Hành bước trên đường lưu lạc
Hoài Nhân tìm Dalat trong mơ
Viễn Du biết đến bao giờ
Bình Thường thôi hết bơ vơ giữa đời
Độc Hành những đêm buồn thao thức
Hoài Nhân ơi, bút mực mô rồi
Viễn Du kiếp sống mồ côi
Bình Thường điếu thuốc trên môi đã tàn
Độc Hành với muôn vàn nhung nhớ
Hoài Nhân mơ đưoc trở về thăm
Viễn Du chừ quá xa xăm
Bình Thường sống kiếp con tăm nhã tơ
Nguyễn Văn Nhơn
Sep/2/2024