Kẻo rồi không kịp vui Tết
Mai,hồng cùng nhau khoe khoang
Sợ ngày xuân đi tàn hết
Từ Nam người gởi ra cho
Gói tròn tình ai trong đó
Ngày đầu xuân mới ước mơ
Bâng khuâng ngắm nụ mai nở
Ra Giêng tất bật làm việc
Rảnh tay nhớ tới ngày vui
Hồi tưởng bao nhiêu nuối tiếc
Mong thời gian được kéo lui
Trên đồi mai rừng nở muộn
Ngại cơn gió bấc nhớ nhà
Cánh mai e ấp nằm cuộn
Tưởng người xuất hiện trong hoa
Hoa tàn vì hoa sớm nở
Người gần thương nhớ kẻ xa
Ta không muốn mang thêm nợ
Thôi đừng gởi mai tặng ta
Đồng Văn