Biết bao giờ !?
Giọt buồn giăng giăng
.....khung cửa nhỏ
Nhớ về ai một nỗi
.....nhớ cồn cào,
Lệ đa tình tưởng.. không bao giờ ứa
Đã tuôn trào ướt đẫm mi ai !?
Chiều em đi gió buồn
......se se lạnh
Mây bạc màu ngỡ nước
.....ướt tuôn rơi
Em bên anh thì thầm... anh nhớ nhé
Dẫu về đâu em vẫn đợi chờ anh .
Tháng ngày trôi là chuổi
......ngày vô vọng
Ngóng trông người bên tiếng
.....Vạc kêu sương
Tóc anh bạc nhưng.... tình anh không bạc
Đợi chờ em anh vẫn đợi chờ em .........
.............
Rồi một ngày khi tiết
.......thu trở lạnh
Được tin rằng em mặc áo
sang ngang
Cầm chung rượu vui cùng em
duyên mới
Tan nát cõi lòng tan
.......nát cả trái tim
...........
Em xa anh bến lòng anh
lạnh ngắt
Đi lại từ đầu đợi chuyến khác
sang ngang ..!?
Ngày cưới của em