Những ngày thơ ấu
độc Hành ơi, Dalat đep lắm
Lên đồi thông mình ngắm may bay
Nỗi buồn ở trọ hôm nay
Mà nghe nhớ quá, những ngày ấu thơ
Con thuở đó như tờ giay trắng
Me chắt chiu từng tháng từng ngày
Nang hiu bồng am trên tay
Mong sao chu be có ngày lon khôn
Con đa ngu, Me con thao thức
Lo cho con những luc ấm đầu
Me con sớm tối có nhau
đêm nay buồn quá, Me xa mai rồi
Những buổi tối, bên nồi cơm nóng
An đi Nhơn, rau mới hái sau vườn
Me hiền, ánh mắt de thương
Mình đi xem le, con đường Nhà Chung
(Nhà thờ Con Gà, đalat)
Nguyên Van Nhơn
Sep/03/2024