—NỖI NIỀM TÂM SỰ—
Vu lan về con thêm nhớ Mẹ
Hai năm rồi hình bóng vẫn còn
Ngoài hiên vầng trăng đang sáng tỏ
Bóng Mẹ hiền vẫn mãi trong con.
Thương Mẹ .. Bổn phận con là Mẹ
Những đứa con nay đã rời xa
Những bụi hồng nở hoa trước cửa
Ước các con đối diện bên nhà.
Mẹ đây đôi tay vẫn giang rộng
Đón các con về luôn hằng mong
Thứ và Út thì ở xa quá
Cả của Mẹ ơi! Mắt Mẹ trông.
Nhớ các con.. Mẹ lại thương Ngoại
Dòng sữa nào nuôi Mẹ lớn lên
Như các con đã từng bú móm
Sữa Mẹ luôn ghi dấu đáp đền.
“Lời Chúa dạy hãy Hiếu kính Cha Mẹ”
Đừng để Mẹ buồn hối hận nghe con.
Ra trước sân Mẹ nhìn vầng trăng sáng
Nhớ các con sức Mẹ cũng hao mòn.
Mùa Báo Hiếu.
San Jose August 19/2024
(Tháng bẩy 15 Âm lịch)
Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả