((//-}{-)))
Đến bên anh hỡi người em gái nhỏ
Tựa nắng chiều qua bờ cỏ êm êm
Khóc làm chi cho mi úa môi mềm
Anh nắm vội tay em và nói khẽ
....Xin hoàng hôn cứ dần trôi nhè nhẹ
Cho đôi tim áp lại sát kề nhau
Cho những lần hò hẹn của mai sau
Không tan biến chìm mau vào đêm tối
.....Em ngoảnh mặt quay lưng chừng bối rối
Bước vội đi không nói một lời nào
Trái tim buồn tôi nghèn nghẹn ước ao
Đành men gót đi vào trong quên lãng.
....Sóng vẫn ru, hải âu chiều lai vãng
Anh vẫn ngồi chờ bóng dáng em qua
Áng mây bay vờn trong cảnh chiều tà
Hoen khóe lệ mắt nhòa rưng rưng khóc
....Lòng nghèn nghẹn trái tim hờn trách móc
Tình yêu ơi mời mọc để mà chi
Để cho người chợt đến lại chợt đi...
Hỏi trong tôi còn được chút gì ???
Chỉ còn lại cơn cuồng si tuyệt vọng...!!
wĩ lớn (^_*)
Trong phút chốc em hững hờ quay bước
Ta lén nhìn làn tóc mượt em mang
Khẽ gọi mây thì thầm với trăng ngàn
Thay ta nhé dìu chân nàng bên lối
Tuy nói thế sao thấy mình bối rối
Tha thiết nhiều xin chớ vội tình ơi
Thổn thức lòng nghe sóng vọng ngoài khơi
Chờ ta nhé tìm về nơi bờ bến
Ta sẽ thắp cho sáng hồng ngọn nến
Đốt tên em dẫu gập ghềnh tim yêu
Trong mắt ta không định nghĩa sáng chiều
Đường tình đó có bao nhiêu lối rẽ
Ta thầm hỏi chẳng may nên có lẽ
Hoài dốc công lặng lẽ để theo em
wĩ nhỏ cưng :)))
21-10-2003