NGUỒN HẠNH PHÚC


Kiếm tìm nguồn hạnh phúc
Trong thế tục trần gian
Hay chỉ là mơ ước
Trôi bước vào thác ngàn

Khi nhìn thấy trời nắng
Hay gặp những cơn mưa
Tôi thường ngồi trầm lặng
Tạ ơn Người vô bờ

Trên con đường lữ khách
Từ cát bụi hồng hoang
Kết tụ thành câu hát
Cho giấc mơ thiên đàng

Như cỏ cây trên đất
Không ai buồn hỏi han
Hôm nay còn mai mất
Chẳng có chiếc xe tang

Lớn lên theo năm tháng
Dõi cuộc đời bâng khuâng
Cứ bình minh nắng sáng
Hoàng hôn ráng mây hồng

Hạnh phúc tôi ở đó
Đóng dấu ở bước chân
Bồng bềnh như hoa nở
Cánh huệ trắng vô ngần

Tôi tìm nguồn hạnh phúc
Khắc sâu vào tâm hồn
Không chia lìa khoảnh khắc
Mất Người tôi cô đơn

Tôi tìm nguồn hạnh phúc
Trong tôi nên thật gần
Bởi tôi và tâm thức
Kết thành mối tình thân

Đồng Văn 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả