Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]
















Cảm tác bức tranh của Ngọc Phách và bài thơ lời nhạc của Thanh Ngọc 


HỒ THU


Hồ sương soi bóng lá bay
Hương thu thoảng nhẹ sớm mai gợi buồn
Xa xa thuyền trở về nguồn
Lá thu tìm cội cuối đường bi ai
Cuối đường lá khất xa rồi
Hoàng hôn nắng úa chân trời đau thương
Cây khô soi bóng ngậm sương
Thiên nga dõi nắng còn vương khói mờ
Mây trời xuống thấp lững lờ
Hàng cây lơi lả hững hờ chao nghiêng
Cây chìm đáy nước bình yên
Chông chênh khói sóng con thuyền thả trôi

Đồng Văn


N xin họa lại bài hoạ thơ của thi sĩ Đồng Văn cho vui nhé.

Cám ơn anh Đồng Văn rất nhiều.

 

Thân quý.

TN

 

Hồ Thu

 

Thuyền thả trôi chông chênh khói sóng

Chìm đáy hồ cây vẫn bình yên

Lá hững hờ, lơi lả chao nghiêng

Mây xuống thấp in trên mặt nước

Thiên nga dõi nắng vương khói nhạt

Soi hàng cây khô khấc đọng sương

Hôn hoàng úa trải nỗi sầu thương

Cuối đường bóng ai dường cô lẻ

Nhớ cội lá thu trôi lặng lẽ

Theo dòng đưa rẽ nước về nguồn

Hồ sương bóng lá chập chờn

Hương thu ngợp trái tim còn vọng quê…

 

Thanh Ngọc

 

 


 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả