
SÔNG VÀM CỎ TÂY
Thuyền ai trôi trên sông Vàm
Cỏ Tây nước nổi rừng tràm
Cánh bèo sáng lên chiều xuống
Em con bến cũ đò ngang
Con cò đậu nhánh mù u
Cành cong sợ ngã mùa thu
Xuống đồng lại e ướt váy
Cẳng cao nước nổi sương mù
Con sông khi không mở rộng
Rừng tràm ngăn cách đôi bờ
Hừng đông mái chèo khua động
Những ghe buôn bán thương hồ
Ghe này vài bó bông súng
Ghe nọ một thúng cá linh
Hàng khô cũng vài ba thúng
Đường muối tiêu tỏi linh tinh
Quê hương vào mùa nước nổi
Họp chợ bán vội trên thuyền
Mùa thu lá rụng về cội
Xa nhà nỗi nhớ triền miên
Đồng Văn