Ngôi Trường Nhỏ
Có một ngôi trường nhỏ
Vỗ về tuổi thơ ngây
Nơi lần đầu tiên dến
Ngập ngừng lo sợ đầy
Bàn tay run run nhẹ
Nắn nót chữ Quê Hương
Ê , A , tiếng của Mẹ
Hát vang mọi nẻo đường
Chứa chan dòng mực tím
Tình bè bạn thầy cô
Nuôi em dần khôn lớn
Hồn quê thắm ngọn cờ
Làm quen cùng địa lý
Sông , núi , biển quê nhà
Mênh mông và cao cả
Cho lòng mãi thiết tha
Sử xanh còn ghi dấu
Ngàn công khó cha , ông
Chiến tích từng đánh đổi
Bằng xương máu núi sông
Quê Hương hình chữ S
Nam , Trung , Bắc liền thân
Tình quê như dòng nước
Cội nguồn không rẽ phân
Cảm ơn ngôi trường nhỏ
Cho tôi được làm người
Da vàng dòng máu đỏ
Việt Nam trái tim sôi ...