Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Buồn ơi! Buồn đã có tên ***

Chỉ cần một tách café
Cho thơ hạnh phúc đi về có nhau
Buồn không tên, bỏ nơi đâu?
Bỏ quên nơi góc vườn sau lâu rồi 

Sáng qua anh đến nhà chơi
Rủ em bác ghế ra ngồi ngắm mây
Bàn tay không chạm bàn tay
Để buồn theo gió vào đây bắt đền

Buồn ơi, buồn đã có tên
Café mấy tách uống thêm...vẫn buồn!
Café mấy tách 
                       ... uống thêm 
                                            ... vẫn buồn!!
*Trần Thị Phương Chi*




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả