TIỄN MỘT NIỀM RIÊNG

(Gieo vần ba tiếng)

 

Cái bống bang bang

Lên ngắm yếm vàng

Hờn người đi mãi

Quên chưa tình nàng…

 

Mong người sớm mai

Biền biệt năm dài

Đợi bên giếng vắng

Nghiêng ngả hồn ai…

 

Hoan hợp đêm trăng

Hoa rụng nắng vàng

Còn trong đôi mắt

Bóng người hở hang…

 

Người đi mãi chăng?

Quê cũng băn khoăn

Xuân thì làm nũng

Chẳng nhẽ lỡ làng…

 

Cái nỗi niềm chung

Ngoái lại chớ, đừng

Mái đầu sớm bạc

Lệ nhớ rưng rưng…

 

24-10-2024

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả