MƯA TÀN TẠ
Em đi qua đời tôi
Như một thoáng bồi hồi
Khắc ghi hương tình mới
Trái tim hồng mời gọi
Cuồng nhiệt máu cháy về
Lòng thốt vội câu thề
Hẹn mai này anh nhé
Chạnh lòng anh bảo khẽ
Ừ thôi nhé em đi
Nơi ấy có vui gì
Nhắn về cho anh biết
Thay chút lời tiễn biệt
Bằng nụ gởi môi hôn
Em quay mặt dỗi hờn
Thẹn thùng đôi má đỏ...
...Bao mùa phai vàng võ
Mà em vẫn chưa về
Chắc em đã bội thề
Quên đi ngày xưa cũ
Nơi này con tim rũ
Bao nhung nhớ không nguôi
Lòng ức nghẹn bùi ngùi
Trong mưa chiều tàn tạ
23-10-2003