Chuồn chuồn có cánh thì bay ***
Chuồn chuồn bay lượn nhởn nhơ
Bay qua nỗi nhớ vần thơ chuồn chuồn
Chuồn chuồn chắc biết tôi buồn
Chở buồn theo cánh chuồn chuồn về... vườn xưa
***
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm (ca dao)
Bay vòng thì biết trăng rằm
Bay dọc thì biết nội tâm bất thuờng
Bay quanh thì biết tôi thương
Bay ngang thì biết con đường tình... tan!
Thêm vào một dấu chấm than (!)
Chuồn chuồn sợ quá bay sang...
... láng giềng (Thanh Ngọc)
Chuồn chuồn đậu xuống vai nghiêng
Mùi hương tóc Ngọc .. .bay sang bên này :-)
*HoàiThươngKỷNiệm*