Hoa Cơm Nguội
Đã làCơm sao em chẳng nhớ canh
Hay em nhớ cá, nhớ dưa hành
Sao em lại nhớ hoa nhớ lá
Nhớ nắng chiều vàng, nhớ biển xanh
Đã làCơm sao em chẳng nhớ tô
Nhớ đôi đũa gỗ, nhớ gà kho
Sao em thích nhớ mưa trên phố
Nhớ những dòng thơ, nhớ… mộng mơ
Đã là Cơm thì em phải nhớ môi
Nhớ răng ai trắng mỗi khi cười
Nhớ lòng ai sáng khi trời tối
Nhớ ai hồng má đợi cơm sôi
Đã là Cơm sao em chỉ nhớ anh
Nhớ trời tháng tám, nhớ loanh quanh
Nhớ Thơ, có lẽ... em nhớ nhất
Muốn vất nhớ đi, dạ chẳng đành :-)
*HoàiThươngKỷNiệm*