Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gởi Thơ Cho Gió Bay ***

Thơ ơi... em dặn thơ đừng nhớ
Sao chả nghe lời em tỉ tê
Thơ ơi... em bắt thơ thề hứa
Không làm xao động nỗi đam mê

Sao thơ đập mạnh trong lồng ngực
Khi muỗng cà phê chạm nước sôi
Sao thơ giữ mộng trong đời thực 
Khi sữa màu ngà tản mác trôi

Em đừng hờn trách gì thơ nữa
Hãy thả bài thơ cho gió bay
Bên kia nỗi nhớ ngoài song cửa
Có người bắt lấy... gởi vào đây :-)

*HoàiThươngKỷNiệm*




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả