Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


 Nhan sắc nào đẹp nhất trần gian??
...
Tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc. (thơ Nguyên Sa)
Nguyên Sa gọi tên em là nhan sắc

Sáng nay chắc tại mây trời xám ngắt
Tôi lang thang... qua phố Nhạc, lén nghe
Nghe Chàng Thơ gọi Thanh Ngọc
- Em là tuyệt sắc giai nhân

Không dưng tôi thắc mắc?
Hai nhan sắc này, nhìn hơi khang khác 
Không biết nhan sắc nào đẹp nhất trần gian?

Hỏi Thơ, thơ chẳng trả lời
Hỏi Văn, văn chỉ cười trừ mà thôi
Tôi nhờ Nhạc hỏi giúp tôi
Mặc ai đỏ má hồng môi khi cười :-)

*HoàiThươngKỷNiệm*



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả