Người bỏ tôi rồi...?!?!
Người bỏ tôi rồi người có vui
Tôi xa người buồn lắm người ơi
Đôi khi nỗi nhớ về đường cũ
Tôi ngẩn ngơ tìm chiếc lá rơi
Người bỏ tôi rồi người có đau
Biết tôi đau chả lẽ người sầu
Đôi khi nỗi nhớ thầm thương tiếc
Tôi đã ước gì... ta có nhau
Người bỏ tôi rồi trời vẫn xanh
Bốn mùa thời tiết vẫn xoay quanh
Đôi khi nỗi nhớ qua vườn mộng
Bướm trắng hoa xuân vẫn thắm nồng
Người bỏ tôi rồi núi vẫn cao
Sông sâu biển rộng chẳng hư hao
Đôi khi nỗi nhớ trào dâng sóng
Tôi chới với tìm… một cái phao
*Trần Thị Phương Chi*
