:-) Một Cõi Đi Về ***
Những bước chân đi rất nhẹ nhàng
Vai không gồng gánh những niềm đau
Tay không bồng bế bao sầu khổ
Chỉ có niềm vui diù dắt nhau
Đến đây... tìm chỗ ngồi ... tự tại
Nhìn ánh bình minh trải sắc vàng
Nghe NHẠC... du dương... dù chẳng phải
Ngỡ mình đang ở... cõi bồng lai
Chẳng gì sánh kịp... an nhiên tự tại
Mà không đâu có được giống nơi đây
Bên kia nỗi nhớ... THƠ tràn ngập
Như nước vỡ đê... chẳng thấy bờ
Làm sao tìm đươc niềm rung cảm
Hoà cùng nhịp điệu trái tim... THƠ
....
Ai bảo nơi đây là... Cõi Vắng
Tại người không biết thưởng thức thôi
Bên kia nỗi nhớ... không thấy nắng
Chẳng thấy mây bay tận cuối trời
Bên kia nỗi nhớ... xanh, vàng, đỏ
Tài tử - giai nhân... đủ sắc màu
Tiếng nói tiếng cười thay tiếng Nhạc
Nhìn quanh thấy họ giống như nhau
Tôi bảo nơi đây là... Cõi Riêng
Khu vườn lộng lẫy nhất... trần gian
Hoa THƠ (99,660) đoá còn khoe sắc
Hoa VĂN (11,590) đoá, khép cánh vẫn chưa tàn
Hoa NHẠC (8,540) đoá, xanh tươi chào nắng mới
Chiều rơi...
Hoàng hôn trải tím dưới chân đồi
Dư âm tiếng NHẠC còn vương vấn
Đêm...
Ru giấc bình yên... hạnh phúc... Ơi :-)
*HoàiThươngKỷNiệm*
