RỒI ...
Anh chìm giữa vũng lầy cô đơn
Mong mõi thư xa, phải em hờn ?
Chữ nhỏ vài hàng, thương nhớ ngượng ...
Anh chìm giữa vũng lầy cô đơn .
Bốn năm âu yếm nhẹ hạt mưa
Ôm ấp lòng nhau chẵng lúc thừa
Hứa hẹn theo mây vội hững hờ ...
Bốn năm âu yếm nhẹ hạt mưa .
Bởi tim anh mõng tựa giấc mơ
Chẵng nỡ buông tay, sợ ơ hờ !
Ôm cả xót xa vào câu mớ ...
Bởi tim anh mõng tựa giấc mơ .
Nếu anh níu mãi tay phút giây
Em vẫn trong anh, thở nhịp sầu
Anh vẫn trong em, vờ ngây ngất ...
Nếu anh níu mãi tay phút giây .
11/01/1999