GỞI NGƯỜI NHẠC SĨ

Lần cuối vào đây vẫn thấy nhau
Nay người nhạc sĩ trốn nơi đâu
Ba mươi ngày ấy người đau ốm ?
Hay bận tản cư đến chốn nào

Người vắng nhạc buồn im tiếng hát
Dạo đờn khúc nhạc chỉ lao xao
Ai về xứ ấy hỏi người nhạc
Cố trốn thì rồi chả được đâu

Hay là người đã bỏ dương thế
Nếu vậy người đi quả thật sầu
Không biệt không từ mà lặng lẽ
Tôi xin sẽ đọc một kinh cầu

Duyên nợ ở đời mới gặp nhau
Người đi lặng lẽ để tôi sầu
Hỏi người còn nhớ bao ngày ấy
Cũng đã nhạc thơ lắm sắc màu

Hình như cái nghiệp trả chưa xong
Lên tiếng đi thôi khỏi đợi mong
Năm khúc thơ này tôi gởi tặng
Mong người đọc nhé chớ đau lòng


Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả