Những chiếc lá vàng chưa muốn rụng
Còn đong đưa theo làn gió heo may
Em ngồi đây bên song cửa sáng nay
Nghe ... Nỗi Nhớ Mùa Đông ...Thu Phương hát
Buồn tàn Thu ... chưa về cùng bụi cát
Bởi Mùa Thu còn vương vấn quanh em
Mùa Thu nào ta quen nhau, em vẫn chưa quên
Như ... em vẫn thấy trời đêm ... sao lấp lánh
Đường vào trái tim anh không ngăn cách
Bởi trường thành hay vách núi cheo leo
Chỉ băng qua lối tắt sát con đèo
Con đèo đó người ta gọi là ... Bao Tử
Bao Tử dễ thương chỉ cần cho nếm thử
Món Bào Ngư Xào với Nấm Đông Cô
Cánh Gà Chiên Nước Mắm để trong tô
Thêm một dĩa Tôm Hùm bên Rươu Đỏ
Bao Tử sẽ mở cửa trái tim anh
Cho em vào trong đó ...
...
Em sẽ không là cô nhân tình nhỏ
Mà em sẽ là ... Hoàng Hậu của anh
Nghe em hù mặt anh bỗng ... tái xanh
Sao còn dám làm thơ tình ... tán gái?
*Sao lấp lánh*
