Tháng Chín

Đã đi rồi con ve rĩ rả
Râm rang góc phố khúc nhạc buồn
Phượng trên cành cũng luồn theo gió
... bay xa
Góc trời đỏ trong hồn con bé
... vờ khép
Ngủ đi nhé...
một lần phượng đi

Rạo rực trong tim mùa thu đến
Tiếng trống trường gọi hồn áo trắng
Bước từng bước thiên đường rộng mở
Đón ta vào bằng những mộng mơ

Tháng chín mưa rơi trên mái ngói
Có con bé ngồi nhai ô mai
Huơ tay với chân, ta và mi
"Này con Nhóc đừng lớn mau nhé
Ta buồn lắm ôm hoài ngày thơ"

Tháng chín mưa rơi lại cứ rơi
Có những kẻ...
vô tình gặp nhau
Có một người đang trách một người
Hóa cánh bướm bay vào vùng trái tim

Tháng chín đi vờ cuốn ngày hôm qua
Để một thời tiếc những ngây ngô
Lật sang một trang đời rẽ lối
Nghiêng nghiêng mực tím nỗi nhớ mong

Có lá thư mang nhịp tim ai
Tới nằm yên trong hộc bàn nhỏ
Bé à đổi nhé một nhịp đập
Đừng trả lại... vì đã khác xưa

08.23.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả