Kính họa đôi vần cùng nhà thơ Nguyễn Hữu qua bài 

VÓ NGỰA BỒNG LAI

(Thất ngôn bát cú)

Hắc - bạch bờm bay vuốt gió trời
Hồng - hoàng quyện vó bước chung nơi
Ngân hà mấy dải vui rộn rã

Bật mã đào tươi toét miệng mời
Nhược thủy thu mình nhường nước đại
Bồng lai náo loạn vị quan cười
Cầu vồng ngũ sắc mây vờn ngó
Nhộn nhịp nào ai đó lại chơi.

21/10/2013
Nguyên Hữu

NGỰA HỒNG TRỞ LẠI

Ngựa hồng trở lại hí vang trời
Bụi đỏ mịt mờ bay khắp nơi
Chốn cũ ra đi vì quốc gọi
Quê xưa quay lại bởi hương mời
Mừng vui chiến thắng vang câu hát
Rộn rã thành công rộn tiếng cười
Chiến mã tung hoành phi nước đại
Vó câu nước kiệu thỏa vui chơi

Đồng Văn



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả