Em đi ... tìm lại Mùa Xuân cũ ***
Chiếc Lá đu cành chưa muốn rơi
Nghe em đòi lại tuổi hai mươi
Lá bỗng... sụt sùi thương phận Lá
....
Đời Lá
Chào Xuân đón Hạ tiễn Thu đi
Thu còn lưu luyến phút chia ly
Lá đã úa rồi...
Vẫn cố đu cành chưa muốn rơi
Đời Lá chao ơi... là ngắn ngủi
Nào đâu Lá dám trách ông trời
Kiếp người dài gấp trăm đời Lá
Thì tiếc làm gì tuổi hai mươi?
Nghe Lá phân trần em bỗng vui
Không đòi anh trả nữa anh ơi
Em đi... tìm lại mùa xuân cũ
Đề Lá không buồn khi Lá rơi !!
*Sao lấp lánh*