tình thu tiếc nuối
Thu đã về nơi đây
Lá chớm vàng rồi đấy
Giăng giăng trời đổ mây
Mưa bụi mờ bay bay
Anh vẫn ngồi nơi đây
Thơ sầu vương trên giấy
Lá vàng lìa xa cây
Gió cuốn thân hao gầy
Nắng thu chiều nhạt phai
Gềnh đá sóng thở dài
Mối tình xưa vụng dại
Cắn trái sầu chia hai
Tiếp nối những ngày là
Tiếc cuộc tình chia xa
Thu về gây niềm nhớ
Lá đổ , cơn mưa lòa
Nếu em về chiều nay
Gió sẽ mừng biết mấy
Cánh bướm vàng vui say
Bên tà áo em bay
Anh vẫn chờ nơi đây
Ngóng tìm phương trời ấy
Phảng phất hồn thơ say
Trên nhánh cỏ ngọn cây