NGÀY CHÚA TRỞ LẠI
Chúa Nhật 01/12/2024
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG Năm C.
Phúc Âm : Lc 21, 25-28. 34-36
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Những điềm lạ đến tự trên trời
Dưới đất buồn lo hết mọi người
Sóng vỗ biển gầm làm sợ hãi
Những gì sẽ xẩy đến nơi nơi
Hoàn cầu rung chuyển các tầng trời
Lúc đó người ta sẽ thấy Người
Hiện đến uy nghi và sáng chói
Đám mây sấm nổ tiếng reo cười
Điều đó bắt đầu hãy ngẩng cao
Vì giờ cứu rỗi Chúa ban trao
Giữ mình chớ để lòng say đắm
Lo lắng việc đời chịu khổ đau
Ngày đó thình lình đến với con
Như là tấm lưới bắt linh hồn
Mọi người tất cả chung phần số
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn
Thoát khỏi những điều sắp xẩy ra
Hiên ngang đứng vững trước Người,Cha
Đổi thay cuộc sống về cùng Chúa
Chiêm ngắm Thiên Tôn sống thái hòa
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
XIN THẦY PHÁN MỘT LỜI ...
Thứ Hai 02/12/2024
Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.
Phúc Âm: Mt 8, 5-11
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Chúa vào thành Capharnaum khi ấy
Có một viên đội trưởng đến thưa Ngài
Người của tôi tê liệt đã lâu rồi
Nó nằm nhà đồng thời đau đớn lắm
Tôi sẽ đến và ra tay chữa hắn
Viên đội trưởng khi ấy lại thưa Người
Tôi không đáng Thầy vào dưới nhà tôi
Xin Thầy phán một lời nó lành mạnh
Cũng như tôi chức quan nhỏ không đáng
Tôi cũng có những thuộc hạ dưới quyền
Bảo đến thì đến bảo nghiêm thì nghiêm
Họ nhận lệnh mà không phiền gì cả
Chúa ngạc nhiên nói với người theo Chúa
Một lòng tin mạnh mẽ trong Iseael
Ta cũng nói cùng tất cả anh em
Nhiều người từ phương đông đến dự tiệc
Cùng Abraham,Isaac và Giacóp
Những kẻ ngoại vui vẻ trong nước trời
Khi con cái trong nước vất ra ngoài
Ở nơi đó phải nghiến răng khóc lóc
Lòng thương người Chúa không quản khó nhọc
Người sẵn sàng dấn bước tới nhà quan
Luật Do Thái thời ấy chẳng an toàn
Lòng khiêm nhu của quan càng kinh ngạc
Vào mùa vọng chúng ta cùng hoan lạc
Với giáo hội ngày Chúa đến mong chờ
Ước mong rằng lòng chúng ta đơn sơ
Biết khiêm nhu như là tên đội trưởng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG
Thứ Ba 03/12/2024
Thứ Ba tuần 1 mùa vọng
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ linh mục.
Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
Phúc Âm : Mc 16, 15-20
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Giêsu khi ấy hiện ra,
Cùng với mười một tông đồ nói câu
Các con đi khắp năm châu
Tin Mừng rao giảng từ đầu tới nay
Mọi loài tạo vật được hay
Ai tin vào những lời Thầy Rửa cho
Không tin thì chả được nhờ
Không được cứu rỗi mà là trầm luân
Và đây những phép lạ cần
Người tin vì đã : xưng nhân danh Thầy
Họ cầm rắn độc trong tay
Uống phải chất độc không ai hại mình
Đi trừ ma quỷ thật tình
Nói nhiều tiếng lạ phát minh bất ngờ
Đặt tay lên những bệnh nhân
Được lành khỏe mạnh ân cần ghi ơn
Sau khi nói với các môn...
Đệ, thì Chúa được cất lên trên trời
Và ngự bên hữu Cha Người
Các ông đi khắp mọi nơi loan truyền
Có Chúa hoạt động kề bên
Củng cố lời giảng làm nên phép mầu
Có những phép lạ kèm theo
Tình yêu Thiên Chúa thâm sâu trong lòng
Trở nên mãnh liệt ở trong
Trái tim nung nấu máu hồng cuồng điên
Tình yêu Thiên Chúa vững bền
Thôi thúc trong Chúa nên điên vì Ngài
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NGƯỜI CHỮA BỆNH VÀ HÓA BÁNH
Thứ Tư tuần I Mùa Vọng
Phúc Âm : Mt 15, 29-37
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Chúa Giêsu đến gần bờ biển
Galilêa rồi lên núi ngồi
Dân chúng kéo đến cùng Người
Đem theo người bệnh kẻ cùi người câm
Kẻ què liệt tâm thần mù mắt
Khiêng bệnh nhân đem đặt dưới chân
Và Người đã chữa họ lành
Người què đi được kẻ câm nói cười
Và những kẻ mắt đui nhìn thấy
Họ tôn vinh Thiên Chúa Israel
Phần Chúa kêu gọi anh em
Tỏ lòng thương xót ruột mềm xót đau
Đã ba ngày cùng nhau đói khát
Ta không muốn giải tán họ về
Trong khi bụng trống tái tê
Dọc đường xẩy chuyện bộn bề tính sao
Phần chúng con tìm đâu ra bánh
Giữ đất đá hoang lạnh thế này
Lo cho ngần ấy đủ đầy
Chúng ta còn thiếu cho Thầy cho con
Vậy chúng ta còn bao nhiêu bánh ?!
Có bảy chiếc và mấy cá con
Hãy bảo dân chúng ngồi dồn
Cho dân ngồi xuống cánh đồng cỏ xanh
Cầm rổ bánh ngước nhanh cầu nguyện
Tạ ơn Cha bẻ chuyển phân ra
Môn đệ giao phát người ta
Đám đông no bụng còn là bánh dư
Những mảnh vụn họ thu gom góp
Bảy thúng đầy dân họp bốn ngàn
Không kẻ phụ nữ trẻ con
Rồi Người giải tán vì con ra đi
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH
Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 7, 21. 24-27
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Không phải ai kêu lạy Chúa tôi
Họ đạt niềm vui vào nước trời
Nhưng chỉ những ai theo ý Chúa
Thực hành ý Chúa ở trên trời
Vậy ai đón nhận những lời Ta
Suy ngẫm làm theo cách thật thà
Như kẻ xây nhà trên núi đá
Mưa giông đổ xuống chỉ tràn qua
Những ai chối bỏ những lời Ta
Hay có nghe nhưng chẳng thiết tha
Thì giống xây nhà trên bãi cát
Nước lùa gió thổi lúc mưa sa
Căn nhà sẽ sập đống hoang tàn
Mặc lấy lời Người nhưng xác phàm
Cái cốt cái tâm không tốt đẹp
Bước theo chân Chúa dạ hoang mang
Biết sống lắng nghe biết thực hành
Nghe lời giáo huấn cách trung thành
Môn sinh của Chúa nên hoàn hảo
Thấm đượm hành vi được xứng danh
Hoàn thiện việc làm sự cậy trông
Thi hành thất bại hoặc thành công
Mọi điều phúc lợi vinh danh Chúa
Quảng đại vị tha sống hết lòng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
TIN THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC NHƯ VẬY
Thứ Sáu 06/12/2024
Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 9, 27-31
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu .
Chúa Giêsu và khi đi ngang đấy
Hai người mù nghe thấy lớn tiếng kêu
Con vua Đavít Đấng rất thương yêu
Mở lòng thương xót lại chiều chúng tôi
Khi tới nhà hai người lại gần Chúa
Các ngươi tin Ta có thể làm không ?!
Chúng con tin ! Xin Ngài hãy mở lòng !
Chúa sờ mắt họ bảo trông xem nào
Ngươi tin sao thì mau được như vậy
Mắt mở ra và trông thấy mọi điều
Nhưng Chúa truyền nói lời rất thương yêu
Đừng cho ai biết những điều vừa trông
Nhưng vưa đi vì trong lòng vui sướng
Họ ngợi khen cùng lớn tiếng tung hô
Trong bao ngày khát vọng nỗi mong chờ
Thì nay Thiên Chúa bất ngờ đến đây
Chớ chán nản trước một vài thất bại
Trước một vài trở ngại hoặc khó khăn
Trong đời sống riêng tư chốn dương trần
Mà vội vã như bao lần xa Chúa
Loài ma quỷ tối tăm không còn nữa
Bởi hoàng tử ánh sáng đến nơi này
Anh tin sao thì được vậy phúc thay
Cho con tin vào ngón tay ánh sáng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LÃNH NHẬN NHƯNG KHÔNG,CHO ĐI NHƯNG KHÔNG
Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.
Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mt 9,35 - 10,1. 6-8
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Chúa đi rảo khắp các làng
Vào hội đường giảng mở mang Nước Trời
Chữa lành mọi bệnh cho người
Thấy đoàn lũ lượt Người thời xót thương
Vì họ tất tưởi khôn lường
Bơ vơ như thể con chiên lạc đàn
Chúng đang không có người chăn
Chúa gọi môn đệ cùng răn bảo rằng
Hôm nay lúa chín đầy đồng
Thợ gặt thì ít thật không đủ người
Các con xin chủ ruộng sai
Thêm nhiều thợ gặt đến đây ngày mùa
Và Người triệu tập môn đồ
Bạn cho quyền phép tiêu trừ uế ô
Để họ thật sự đuổi xua
Cùng chữa bệnh tật người ta an lành
Các con đi đến chiên đàn
Của nhà xứ Israel loan truyền
Nước Trời đã đến kề bên
Chữa lành kẻ liệt tránh liền quỷ ma
Những người cùi hủi phong tà
Kẻ cả người chết được là phục sinh
Các con trả nghĩa ân tình
Nhưng không đã nhận thì mình nhưng không
Đừng để lúa chín đầy đồng
Rồi thì tàn héo bao công cấy trồng
Các con lãnh nhận nhưng không
Cho đi tất cả,nhưng không vì Thầy
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
TIẾNG KÊU TRONG HOANG ĐỊA
Chúa Nhật 08/12/2024
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG năm C.
Phúc Âm : Lc 3, 1-6
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Tibêriô làm hoàng đế
Năm đó là năm thứ mười lăm
Phongxiô làm quan toàn quyền
Xứ Giuđêa, Hêrôđê thủ hiến miền Glilêa
Em là Philipphê là thủ hiến
Xứ Ituria và Tracônitêđê
Lysania thủ hiến Abilêna
Anna và Caipha làm thượng tế
Chúa kêu gọi Gioan trong hoang địa
Ông liền đi khắp miền sông Giođan
Ai sám hối phép rửa được ban
Chịu phép rửa,sông Giođan mến yêu
Như lời chép tiếng kêu trong hoang địa
Hãy dọn đường tu sửa thẳng ngay
Bạt đồi núi,hố lấp đầy
Con đường cong hãy sửa ngay thẳng lại
Đường gồ ghê san bằng phẳng mãi
Thì sẽ thấy ơn cứu độ của Ngài
Đấng xuống trần chính thật Ngôi Hai
Ơn cứu độ mà mọi người trông đợi
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
THIÊN THẦN TRUYỀN
Thứ Hai tuần 2 mùa vọng.
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ HỌ.
Cầu cho giáo dân.
Phúc Âm : Lc 1, 26-38
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến
Một thành miền thuộc xứ Galilêa
Đến với một trinh nữ tên Maria
Đính hôn cùng Giuse chi họ Đavít
Kính chào trinh nữ bà đầy ơn phúc
Và ba luôn có Thiên Chúa ở cùng
Bà có phúc hơn mọi nữ xét chung
Nghe lời chào bà vô cùng bối rối
Lời chào ấy có nghĩa gì tư hỏi
Maria đừng sợ vì đã được ơn
Này trinh nữ sinh hạ Đấng Chí Tôn
Người sẽ nên vô cùng,Đấng cao trọng
Vì là Con của Thiên Chúa hằng sống
Thiên Chúa ban ngôi báu tổ phụ Người
Và cai trị nhà Giacóp đời đời
Triều đại Người sẽ vô cùng vô tận
Maria liền thưa cùng thiên sứ
Việc đó xẫy đến như thế nào
Vì người nam tôi chưa dám phạm vào
Chính thánh thần sẽ đến cùng trinh nữ
Và quyền năng Đấng tối cao bao phủ
Vì thế Đấng trinh nữ sẽ sinh ra
Là Đấng Thánh vì là Đấng tối cao
Một con trai Chính Người là Đấng cứu thế
Isave thiên hạ gọi là son sẻ
Đã thụ thai và sẽ sinh con trai
Ở tuổi già Chúa đã đáp lại lời
Không việc gì mà Người không làm được
Maria thưa Này tôi là tôi tớ Chúa
Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền
Rồi thiên thần chào trinh nữ bình yên
Việc Chúa sai Ngài đã truyền,cáo biệt
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA KHÔNG MUỐN KẺ BÉ MỌN NÀO HƯ VONG
Thứ Ba 10/12/2024
Thứ Ba tuần 2 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 18, 12-14
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Nếu ai có một trăm chiên
Chỉ một con lạc có phiền lắm không ?!
Mỏi mòn kẻ ấy đợi mong
Bỏ chín mươi chín chiên không lạc đàn
Quyết tìm chiên lạc không màng
Qua đèo vược suối gian nan không từ
Đến khi tìm được chiên ư !
Kẻ này sung sướng reo như chưa từng
Người đó sẽ thật vui mừng
Hơn chín mươi chín chưa từng lạc xa
Trên trời cũng vậy Chúa Cha
Không hề muốn kẻ bé là hư đi
Có xa mới xót chia ly
Một khi lạc mất ấy thì thương đau
Hạnh phúc tìm lại được nhau
Chúa luôn tha thứ mong cầu bình an
Thương đau nếu lạc xa đàn
Lòng con khốn khổ tâm mang lệ sầu
Dậy con tha thứ cho nhau
Người mong ta biết quay đầu ăn năn
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HỌC CÙNG TA
Thứ Tư 11/12/2024
Thứ Tư tuần 2 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 11, 28-30
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Hãy đến với ta hỡi tất cả
Những ai đang vất vả,nhọc nhằn
Gánh nặng mang rất khó khăn
Ta sẽ nâng đỡ nhọc nhằn cho ngươi
Ta nâng đỡ cho ngươi bổ sức
Hãy mang lấy ách ấy của Ta
Theo chân học hỏi cùng Ta
Vì Ta hiền dịu gánh Ta nhẹ nhàng
Tâm hôn ngươi bình an hạnh phúc
Ách của Ta êm ái dịu hiền
Gánh của Ta lại nhẹ nhàng
Học Ta khiêm nhượng bình an trong lòng
Hỡi những ai,người đang gồng gánh
Hãy trút bỏ mang ách của Ta
Ách Ta êm dịu hiền hòa
Học Ta cách sống an hòa khiêm cung
Lời của Chúa vô cùng thương mến
Vậy chúng ta mau đến cùng Người
Lắng nghe và hãy vâng lời
Trút bỏ gánh nặng một đời yêu thương
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
GIOAN TẨY GIẢ
Thứ Năm 12/12/2024
Thứ Năm tuần 2 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 11, 11-15
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Này Ta bảo thật các ngươi hay
Trong các người con người nữ này
Chẳng có người nào cao trọng cả
Gioan Tẩy Giả thật cao vời
Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời
Thì cao trọng hơn cả ông này
Phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy
Gioan Tẩy Giả đến hôm nay
Những ai khỏe mạnh và can trường
Chiếm được và rồi phải đảm đương
Tất cả tiên tri cùng luật sĩ
Đã sấm đến thời của Gioan
Nếu như các ngươi muốn hiểu Người
Thì chính Gioan kẻ đến đây
Không ai khác là Êlia đấy
Hãy nghe và nhớ nếu có tai
Chưa có ai từng cao trọng hơn
Bởi do người nữ sinh Gioan
Nhưng người bé nhất hơn ông ấy
Hào nhoáng bên ngoài thiếu cảm thông
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HÃY CHUNG VUI CÙNG NHÂN THẾ
Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng.
Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mt 11, 16-19
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Khi ấy cùng dân chúng Chúa Giêsu phán
Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai
Giống bọn trẻ ngoài phố chợ ngồi chơi
Gọi lũ khác lại cùng vui đối đáp
Tôi thổi sáo sao các bạn không múa
Đàn than vãn sao không khóc âm lên
Vì Gioan người ăn uống kiêng khem
Thí người ta bảo ông ta bị quỷ ám
Con Người đến bình thường vui ăn uống
Thì họ bảo kẻ ham ăn uống vô chừng
Làm bạn bọn thu thuế ngồi chung
Thích chè chén cùng một phường tội lỗi
Trong mùa vọng con thành tâm sám hối
Xin đáp lời mời gọi của Gioan
Bạt đồi núi sửa đường lối cho bằng
Để xứng đáng đón tin mừng Giáng thế
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HỌ KHÔNG NHẬN BIẾT....
Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng.
Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mt 17, 10-13
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Các môn đệ hỏi Chúa rằng:
Tại sao luật sĩ sắp hàng đến đây
Elia nói như vầy
Họ phải đến trước chọn ngày Chúa sinh
Elia phải đến chấn hưng
Mọi sự ổn định tin mừng đến sau
Elia đã đến bấy lâu
Họ không nhận biết nên đâu có ngờ
Và họ đối xử như là
Theo ý của họ như Ta xuống đời
Sẽ chịu đau khổ vì người
Họ không nhận biết để rồi giết đi
Bấy giờ môn đệ Chúa thì
Hiểu lời Chúa nói chỉ về Gioan
Hãy mau sám hối ăn năn
Tâm hồn trong sáng hân hoan đón chờ
Thì ơn cứu độ bấy giờ
Thiên Chúa mang đến bến bờ tình yêu
Xin cho tất cả mọi điều
Gia đình bạn hữu được nhiều ơn thiêng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
PHÉP RỬA CỦA GIOAN
Chúa Nhật 15/12/2024
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm C
Phúc Âm : Lc 3, 10-18
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Và khi ấy người ta lại hỏi
Vậy chúng tôi sẽ phải làm gì ?
Có hai áo mặc cho đi
Người ăn dư dật kẻ thì thiếu ăn
Người thu thuế cũng trầm mình xuống
Họ bằng lòng xin hưởng ơn trên
Và xin chịu phép rửa đền
Bọn này cũng hỏi tôi nên làm gì ?!
Các ngươi đừng đòi gì quá mức
Đã ấn định cho sức con người
Quân nhân cũng hỏi còn tôi
Bảo vệ không ức hiếp người cáo gian
Hãy bằng lòng số lương được lãnh
Đừng kiếm cách học mánh ăn gian
Tạo ra giai cấp quan tham
Khiến cho dân chúng gian nan khổ sầu
Bởi dân chúng mong cầu Chúa đến
Họ dặn lòng cảm mến Gioan
Chính ông là Đức Kitô chăng ?!
Tôi đây lấy nước bằng lòng rửa ngươi
Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến
Tôi không xứng cởi dây giầy Người
Chính Người sẽ rửa các ngươi
Tượng trưng lưỡi lửa bởi nơi Thánh thần
Người cầm nia trong tay mà sảy
Sân lúa Người tốt lấy vào kho
Rạ rơm đốt cháy thành tro
Ở trong ngọn lửa không hề tắt đâu
Gioan giảng nhiều câu khác nữa
Ngày hôm nay Thiên Chúa nhảy mừng
Khắp nơi thiên hạ tựu chung
Quâ nhân,cán chính về cùng một nơi
Họ thắc mắc một lời muốn hỏi
Để khỏi tội tôi phải làm gì
Gioan lời Chúa thực thi
Ăn năn sám hối tức thì được ơn
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
PHÉP RỬA CỦA GIOAN TỪ ĐÂU CÓ
Thứ Hai 16/12/2024
Thứ Hai tuần 3 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 21, 23-27
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Giêsu khi ấy vào đền thờ
Giảng dạy Người ta tưởng mộng mơ
Ông lấy quyền nào làm việc ấy
Ai ban quyền ấy từ bao giờ
Tôi cũng hỏi ông chỉ một điều
Trà lời câu hỏi tôi xin nêu
Thì tôi cho biết quyền đâu có
Phép rửa Gioan thật hay điêu !!?
Bởi trời hoặc giả bởi người ta ??!
Bàn tính cùng nhau chẳng nghĩ ra
Nếu bảo bởi trời sao chối bỏ
Bởi người ta hẳn chúng dân la
Gioan lúc đó giống tiên tri
Dân chúng đã tin cũng bởi vì
Họ tưởng Gioan Đấng phải đến
Dù cho ông nói chẳng đáng gì
Tôi chẳng trả lời cho các ông
Quyền nào tôi lấy có hay không
Xin đem sự thật vào soi sáng
Hướng dẫn chúng con được thỏa lòng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
GIA PHẢ CHÚA KITÔ
Thứ Ba 17/12/2024
Thứ Ba tuần 3 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 1, 1-17
Suy niêm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Gia phả Chúa chia ra ba giai đoạn
Một và hai từ Abraham tính tới Salamon
Giai đoan ba lưu đày Babylon
Và kết bởi Giêsu Kitô cứu thế
Mỗi giai đoan mười bốn đời đại để
Tổng vị chi được kể bốn mươi hai
Đức Giêsu sinh xuống thế làm người
Dùng quyền năng bởi Ngôi Lời nhập thể
Và như vậy Giêsu không có cha trần thế
Thánh Giuse con ông Giacóp-Cha nuôi
Chúa Kitô không có kẻ nối ngôi
Bởi máu huyết của Con Người là Thánh
Nhưng triều đại của Người thì vững mạnh
Không kẻ thù nào lại có thể cạnh tranh
Giáo hội Người luôn che chở an lành
Rồi lần hai trong vinh quang Chúa đến
Xin cho con một niềm tin trìu mến
Một niềm tin vững mạnh theo ý Cha
Để con đường dấn bước trở lại nhà
Hai bên đường rợp muôn hoa nhân ái
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CON TRẺ LÀ EMMANUEL
Thứ Tư 18/12/2024
Thứ Tư tuần 3 mùa vọng.
Phúc Âm : Mt 1, 18-24
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Sinh trong hoàn cảnh sau đây
Maria đính ước với ngài Giuse
Trước khi chàng đón nàng về
Đã là thai phụ Hài Nhi Thánh Thần
Giuse người rất công bình
Không muốn tố cáo cuộc tình đau thương
Định tâm kín đáo khiêm nhường
Ra đi lặng lẽ không tuồng kiện thưa
Đang khi dự tính giữa khuya
Thiên thần hiện đến trong mơ bảo rằng
Giuse ngươi có hay chăng ?
Đừng e ngại đón bà làm bạn ngươi
Maria bà đã mang thai
Thánh thân được phép Chúa trời ban cho
Bà sinh Con Trẻ Giêsu
Chính Người sẽ cứu tội thù Israel
Những điều Thiên Chúa dựng nên
Đã được thực hiện bởi tiên tri rằng
Nay đây trinh nữ sinh con
Người ta kính trọng và suy tôn Ngài
Con Trẻ là Emmanuel
Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Giuse tỉnh dậy nhớ ra
Và đã thực hiện đúng như sứ truyền
Chỉ là hình thức se duyên
Đón Maria về ở tư riêng hai phòng
Tới khi sinh trẻ đầu lòng
Giuse liền gọi Nhi Đồng Giêsu
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
ĐIỀM LÀNH VỀ GIOAN RA ĐỜI
Thứ Năm 19/12/2024
Thứ Năm tuần 3 mùa vọng.
Phúc Âm : Lc 1, 5-25
Duy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Vào thời vua Hêrôđê xứ Giuđêa
Có tư tế tên là Giacaria
Thuộc phiên bản Abia
Vợ ông quí phái tên là Esave
Cả hai công chính thuộc về Thiên Chúa
Theo giới răn hứa giữ luật Người
Không làm phật ý một ai
Nhưng không con cái ngày mai nối dòng
Esave vốn không còn trẻ
Được gọi là son sẻ tuổi già
Câu chuyện đã được xẩy ra
Tới phiên theo lượt Giacaria chu toàn
Chức tư tế trước bàn Thiên Chúa
Làm đúng như luật giữ đã ghi
Không làm một lỗi lầm gì
Ông vào cung thánh rồi thì dâng hương
Lúc toàn thể đám đông trông đợi
Họ cầu nguyện ca ngợi bên ngoài
Thánh thần của Chúa được sai
Cùng ông xuất hiện bên Người án thư
Giacaria thấy như hoảng hốt
Sự kinh hoàng đột nhập vào ông
Thiên thần nói hãy yên lòng
Vì lời cầu nguyện Chúa trông nhậm lời
Esave vợ ngươi sinh hạ
Sinh con trai con trẻ : Gioan
Ngươi vui mừng,rất hân hoan
Nhiều niềm sung sướng lan tràn vui theo
Vì trẻ này sẽ nên cao trọng
Sẽ được Chúa trọng vọng khác người
Không men ăn uống mà thôi
Ngay từ lòng mẹ ơn bồi thánh nhân
Sẽ đem nhiều người dân trở lại
Cùng Chúa là Thiên Chúa hôm nay
Trẻ này đi trước cả Người
Ở trong thần khí như lời Elia
Đổi lòng dạ ông,cha con cháu
Kẻ ngỗ nghịch châu báu lương tri
Con người công chính làm gì
Chuẩn bị cho Chúa đường đi sẵn sàng
Giacaria thưa rằng : sao biết !
Tôi đã già vợ thiệt tuổi cao
Làm sao có trẻ được nào !?
Ta Thiên Thần Chúa đứng chầu Ngài đây
Ta được sai đến đây báo trước
Cho ngươi hay ngươi được ơn lành
Nếu ngươi không có lòng thành
Thì ngươi sẽ biến trở thành người câm
Cho tới khi việc làm sáng tỏ
Việc cao trọng tự nó đến thời
Dân chúng đứng đợi bên ngoài
Ngạc nhiên đợi mãi ông hoài không ra
Cho tới khi ông ra câm nín
Chỉ làm hiệu giữ kín điềm lành
Sau khi thánh vụ hoàn thành
Esave báo chuyện lành thụ thai
Bà không chịu ra ngoài năm tháng
Bà nói rằng Chúa đoái thương tôi
Cất đi nỗi nhục hổ ngươi
Tránh tiếng mai mỉa người đời rẻ khinh
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
THIÊN THẦN TRUYỀN TIN
Thứ Sáu 20/12/2024
Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng.
Phúc Âm : Lc 1, 26-38
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy Thiên Thần Gabriel
Chúa sai người đến xứ Galilêa
Xứ thành ấy tên là Nadarét
Để gặp trinh nữ Maria
Người đã đính hôn với Giuse
Dòng vua Đavít ông thuộc về
Thiên thần vào cửa chào trinh nữ
Người được Thiên Chúa luôn lắng nghe
Nay bà chúc phúc giữa các người
Nghe lời chào ấy rất bồi hồi
Và bà tự hỏi về điều đó
Đã mang dụng ý gì trong lời
Không nên lo sợ hỡi Maria
Vì Chúa thiên tôn đã chọn bà
Này bà thụ thai sinh con trẻ
Sinh một con trai tên Giêsu
Người sẽ nên cao trọng tuyệt vời
Vì là Con Đấng , Đức Chúa trời
Thiên Chúa sẽ ban cho ngôi báu
Đavít nối dòng tổ phụ Người
Người sẽ trông coi ngôi báu Người
Trong nhà Giacóp đến muôn đời
Vì triều đại Người là vô tận
Không quỷ thần nào chạm đến nơi
Việc đó xẩy ra không thể nào !
Vì tôi trinh khiết không chạm vào
Người nam từ trước chưa hề biết
Đây là quyền năng Đấng tối cao
Chúa Thánh Thần đây đến với bà
Vì thế Đấng bà sẽ sinh ra
Sẽ được gọi là Con Đấng Thánh
Chính Ngài là Chúa bởi Chúa Cha
Isave người chị họ của bà
Cũng đã thụ thai trong tuổi già
Mang thai nay đã được sáu tháng
Người mà thiên hạ vẫn gọi là …
Không có việc gì không thể làm
Vì do Thiên Chúa Đấng toàn năng
Chúa làm tất cả nếu Người muốn
Cho nước của Người được vinh quang
Maria lúc này vội vã thưa
Tôi là tôi tớ xin lắng nghe
Xin vâng như lời Thiên thần dạy
Lúc đó thiên thần cáo biệt bà
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE
Thứ Bảy 21/12/2024
Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng.
Phúc Âm : Lc 1, 39-45
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Ngày ấy Bà Maria chỗi dậy
Vội vã lên dẫy núi Giuđêa
Bà vào nhà của ông Giacaria
Và chào hỏi Bà Elisabeth
Vừa khi nghe Maria chào hỏi
Thì hài nhi trong lòng dạ nhảy mừng
Isave được đầy ơn Chúa Thánh Thần
Bà kêu lớn này bà được chúc phúc
Giữa tất cả trong các người phụ nữ
Con lòng bà cũng được chúc phúc luôn
Tôi cảm nhận tràn ơn thánh trong hồn
Bởi vì đâu được mẹ Chúa thăm viếng
Này tai tôi vừa được nghe thấy tiếng
Thì hài nhi vui nhảy trong lòng tôi
Phúc cho Bà đã tin tưởng vâng lời
Chúa phán cùng bà và Người thực hiện
Maria Không quản đường thăm viếng
Mang Chúa đến cho Bà Isave
Niềm yêu thương Bà thực hiện trọn bề
Xin cho con biết lắng nghe lời Chúa
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA RA OAI THẦN LỰC
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
22.12.2024
Phúc Âm : Lc 1, 46-56
“Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Linh hồn tôi ngợi khen Người
Chúa là Đấng cứu độ tôi muôn đời
Chúa đoái nhìn đến phận tôi
Người ban an phước muôn đời bằng an
Ngợi khen Người Đấng toàn năng
Danh Người là thánh người hằng yêu thương
Lòng thương xót Chúa trên đường
Qua rừng qua núi đại dương vô bờ
Cho ai kính sợ ước mơ
Với lòng ngưỡng mộ tôn thờ Chúa thiêng
Vung tay thần lực uy quyền
Dẹp tan những kẻ trọng niềm kiêu căng
Lật đổ quyền thế ngai vàng
Nâng cao những kẻ phận hèn mọn lên
Những người đói khát yếu hèn
Được no đầy đủ trong niềm yêu thương
Những người giầu có phải buông
Trở về tay trắng là không còn gì
Chúa săn sóc Itraen
Là tôi tớ Chúa con chiên lạc đàn
Nhớ lời phán với Abraham
Làm cho dòng dõi huy hoàng đời sau
Maria ở lại không lâu
Độ chừng ba tháng lại mau trở về
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
TÊN CHÁU LÀ GIOAN
Thứ Hai 23/12/2024
Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.
Phúc Âm : Lc 1, 57-66
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Isave đến ngày sinh nở
Bà hạ sinh ra một bé trai
Láng giềng nghe tiếng đồn hoài
Lòng Chúa nhận hậu ra tay trợ phù
Ngày thứ tám lệ như truyền thống
Lễ cắt bì gây giống trẻ thơ
Lấy tên là Giacaria
Là tên cha trẻ bây giờ cho con
Nhưng bà mẹ bảo không thể được
Họ đã đặt từ trước : Gioan
Không ai gia tộc họ hàng
Lại có tên đó thật hoang quá chừng
Họ làm hiệu cuối cùng hỏi bố
Xem ông đặt cho nó tên gì
Ông xin tấm bảng để ghi
Và viết lên đó tên thì Gioan
Mọi người thấy bàng hoàng bỡ ngỡ
Bỗng lưỡi ông chợt mở được ra
Ông liền chúc tụng ngợi ca
Ngợi khen Thiên Chúa bao la ân tình
Người lân cận nghe đều kinh hãi
Và trên khắp miền núi Giuđêa
Mọi điều đồn đãi loan xa
Những ai nghe biết giữ mà gẫm xem
Con trẻ này sẽ nên sao nhỉ !
Vì quả thật tay Chúa đỡ nâng
Ban cho thánh đức vô ngần
Tiếng kêu hoang địa lòng trần thẳng ngay
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LỜI TIÊN TRI CỦA GIACARIA
Thứ Ba 24/12/2024
Thứ Ba tuần 4 mùa vọng.
Phúc Âm : Lc 1, 67-79
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Cha của Gioan đầy thánh thần
Ông bèn cất tiếng tiên tri rằng
Ngợi khen Đức Chúa là Thiên Chúa
Cứu chuộc dân Người cùng viếng thăm
Từ dòng dõi Đavit trung thần
Người đã cho ra vị cứu tinh
Quyền thế giúp ta cùng thế giới
Dùng lời ngôn sứ để trần tình
Sẽ cứu dân ta khỏi kẻ thù
Thoát tay mọi kẻ hận thiên thu
Trọn bề nhân nghĩa cùng tổ phụ
Nhớ lại mọi điều giao ước xưa
Ta chẳng có gì sợ hãi chi
Cho ta thánh thiện trước uy nghi
Phụng thờ Đức Chúa vô điều kiện
Suốt cả đời ta hạnh phúc vì
Tước hiệu con mang Đấng tối cao
Sẽ đi trước Chúa mở đường vào
Cho dân biết Chúa mà ân hưởng
Là tha thứ hết mọi tội khiên
Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn ta
Vầng đông cao vợi tỏa lan ra
Chiếu soi những kẻ trong tăm tối
Dìu dắt muôn dân sống thái hòa
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HÀI NHI BỌC TRONG KHĂN VẢI
LỄ CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Đêm.
Phúc Âm : Lc 2, 1-14
"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi có lệnh từ một vị hoàng đế
Cêsarê Augustô ban ra
Truyền khắp nơi phải làm sổ kiểm tra
Đây là cuộc kiểm tra toàn dân số
Thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến
Xứ Syria mọi người về quê quán mình
Ông Giuse và Maria nữ trinh
Cũng phải dời thị trấn Nadarét
Bỏ Galilêa về quê của Đa vít
Vì Giuse thuộc dòng dõi hoàng gia
Khai kiểm tra cùng bà Maria
Bạn của người mang thai sắp sinh nở
Việc xẩy ra khi họ đang ở đó
Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa
Hạ sinh một hài nhi đầu lòng bà
Bọc con trẻ ở trong chiếc khăn vải
Rồi đặt Người nằm ở trong máng cỏ
Hai người không tìm được chỗ thuê phòng
Ở trong vùng có mục tử ngoài đồng
Chúng thức đêm để canh phòng đoàn vật
Bỗng thiên thần Chúa hiện ra rất thật
Và ánh sáng của Người tỏa hào quang
Khiến bọn họ thấy sợ hãi kinh hoàng
Nhưng thiên thần bảo rằng đừng sợ hãi
Đây ta mang một tin vui toàn cõi
Hôm nay Chúa Kitô đã giáng trần
Đấng cứu thế xuống xóa tội muôn dân
Cho các ngươi người trong thành Đavít
Đây dấu hiệu cho các ngươi nhận biết
Các ngươi thấy một hài nhi mới sinh
Bọc khăn vải trong máng cỏ thân tình
Và bỗng chố có đạo binh thiên quốc
Họ cất lời đồng thanh vang câu hát
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Đấng Kitô nhập thế chính Ngôi Lời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HÃY BỀN ĐỖ TỚI CÙNG
Thứ Năm 26/12/2024
Ngày thứ hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh
THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
Phúc Âm : Mt 10,17-22
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Các con nhớ hãy coi chừng
Người đời có thể diệt cùng các con
Nộp con ra giữa công đường
Rồi thì sỉ nhục đánh đòn chúng con
Vì Ta bị điệu đến quan
Trước mặt vua chúa để làm chứng nhân
Cho họ trước mặt các dân
Nhưng khi bị nộp không cần lắng lo
Chống sao cãi lại cho vừa
Nói gì cũng chẳng ăn thua với đời
Không phải con đã cất lời
Mà Thánh Thần Chúa trong người nói thay
Anh nộp em chẳng vì ai
Cha nộp con nữa chẳng hoài mẹ cha
Con cái chống lại mẹ cha
Làm cha mẹ chết đâu là người dưng
Vì Ta con bị dè chừng
Người đời ghét bỏ xoay lưng không nhìn
Kẻ nào bền vững đức tin
Sẽ được cứu rỗi ơn trên đời đời
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN
Thứ Sáu 27/12/2024
Ngày thứ ba tuần Bát Nhật Giáng Sinh
THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ. Lễ kính.
Phúc Âm : Ga 20, 2-8
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Ở trong tuần nhằm ngày thứ nhất
Mađalêna đến gặp Simon
Môn đệ kia đang đứng vời ông
Người đã được Chúa vô cùng mến yêu
Người ta lấy xác Chúa ra khỏi !
Trong hầm mộ không biết bởi ai
Đem đi cất giấu một nơi !
Họ để đâu đó chúng tôi hết tìm
Phêrô,môn đệ kia hay tin ra mộ
Họ cùng chạy người nọ khỏe hơn
Hẳn nhiên đến mộ trước ông
Cúi đầu quan sát chứ không đi vào
Ông thấy đó những nào khăn liệm
Xác Chúa còn thể hiện vãi tung
Phêrô rồi cũng tới cùng
Ông vào thẳng mộ không dừng ngoài xem
Thấy khăn liệm còn vương vãi đó
Khăn che mặt của Chúa trên đầu
Cuốn vào riêng rẽ đặt sâu
Không chung khăn liệm xác nào vãi vương
Môn đệ kia cũng dường vào tới
Ông đã thấy cùng với niềm tin
Ông làm chứng tận mắt nhìn
Chúa đã chỗi dậy phục sinh thật rồi
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
TIẾNG KHÓC CỦA HÀI NHI
Thứ Bảy 28/12/2024
Ngày thứ tư tuần Bát Nhật Giáng Sinh
THÁNH ANH HÀI. Lễ kính.
Phúc Âm : Mt 2, 13-18
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu .
Từ giã ba người đạo sĩ đi
Thánh thần Chúa đến cùng Giuse
Giữa đêm đánh thức mau ngồi dậy
Hãy đem mẹ Người với Hài Nhi
Trốn sang Ai cập lánh nạn ngay
Ở đó tới khi tôi báo ngày
Vì bởi Hêrođê tìm sát hại
Giuse vội vã ngay đêm nay
Đem Hài Nhi đi với mẹ Người
Lánh sang Ai Cập chính là nơi
Ông ở lại đây tới vua chết
Hầu làm trọn vẹn tiên tri rồi
Ta gọi Con Ta qua Ai Cập
Hêrođê thấy bị đánh lừa
Nổi giận sai quân ra đi gấp
Giết con trẻ hết ở Bêlem
Trẻ thơ có tuổi tính chừng hai
So với thời gian đạo sĩ lời
Ứng nghiệm tiên tri Giêrêmia nói
Tại Rama tiếng khóc khắp nơi nơi
Nghe tiếng khóc than đầy nức nở
Đó là tiếng khóc của bà Takhel
Khóc than con trẻ không còn nữa
An ủi không nghe hết thật rồi
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LẠC TRONG ĐỀN THÁNH
Chúa Nhật 29/12/2024
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA năm C.
Phúc Âm : Lc 2, 41-52
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Cha mẹ Chúa hằng năm có thói quen
Lên Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua
Chúa Giêsu chưa tới tuổi mười ba
Cha mẹ Người ra đi theo tục lệ
Và ngay sau khi hoàn tất ngày lễ
Hai ông bà ra về còn trẻ Giêsu
Thì ở lại không chịu theo về
Hai ông bà việc này không hề biết
Tưởng rằng Con đã đi theo nhóm khác
Hai ông bà đi được một ngày đàng
Mới tìm kiếm trong thân thuộc họ hàng
Nhưng không ai đã từng trông thấy Cậu
Nên hai người phải quay đầu trở lại
Ba ngày sau họ mới thấy gặp Người
Hai ông bà trông thấy trẻ đang ngồi
Hỏi,trả lời giữa những thầy tiến sĩ
Những người nghe đều ngạc nhiên suy nghĩ
Trước những sự hiểu biết đối đáp mau
Trẻ Giêsu giải thích rõ những câu
Trong kinh thánh mà hầu ít người biết
Nhìn thấy Người,ông bà mừng khôn xiết
Mẹ Người trách sao con làm khổ chúng ta
Thưa bố mẹ con còn việc của Cha
Nghe nói thế ông bà không hiểu hết
Bấy giờ Người theo họ về Nadaret
Người vâng phục tất cả việc phải làm
Maria mẹ Người thì ghi nhớ trong lòng
Trẻ Giêsu lớn khôn trong ân sủng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LỜI TIÊN BÁO CỦA ANNA
Thứ Hai 30/12/2024
Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Phúc Âm : Lc 2, 36-40
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Tiên tri khi ấy Anna
Cao niên góa bụa nay bà tám tư (84)
Bà không rời khỏi đền thờ
Ăn chay cầu nguyện bấy giờ đến nơi
Bà bèn chúc tụng cất lời
Nói về Con Trẻ mọi người đều nghe
Trông ơn cứu chuộc Israel
Bao người trông ngóng mọi bề hiển vinh
Mọi điều hoàn tất quy trình
Ông bà trở lại thành mình Galilêa
Con trẻ khôn lớn theo đà
Càng thêm mạnh mẽ hiền hòa khôn ngoan
Semeon hưởng sự bình an
Anna đón nhận hồng ân rao truyền
Giêsu không mắc tội nguyên
Dâng mình đền thánh tục truyền Mosê
Xin cho con biết lắng nghe
Đón nhận trách nhiệm mọi bề Chúa trao
Giáng sinh Thiên Chúa nhiệm mầu
Mọi người nhận biết trời cao xuống trần
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NGÔI LỜI CÓ TỪ NGUYÊN THỦY
Thứ Ba 31/12/2024
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Phúc Âm : Ga 1, 1-18
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Có Ngôi Lời từ hồi nguyên thủy
Ngôi Lời vẫn phụng ý Chúa Cha
Ngôi lời vì thế chính là
Người là Thiên Chúa cùng Cha đời đời
Với Thiên Chúa ngay thời nguyên thủy
Mọi vật đều tự ý làm nên
Không Người chả có chi bền
Không chi tác tạo ở bên không Người
Và trong Người là nơi sự sống
Sự sống là ánh sáng thế gian
Chiếu soi các chỗ tối tăm
Tối tăm từ khước ánh hằng sáng kia
Có một người được Cha sai đến
Là Gioan con yêu mến của Người
Ông đến chứng nhận những lời
Nói về ánh sáng mọi người soi chung
Hầu mọi người vui cùng ánh sáng
Mọi người thấy rất đáng cậy tin
Ông không phải ánh sáng nhìn
Nhưng đến để được chứng minh điều này
Ánh sáng tỏ không gì thay đổi
Sự sáng thì không thể dối gian
Chính Người tác tạo thế gian
Loài người từ chối chống loan tin này
Người đã đến nơi đây không biết
Bao gia nhân không tiếp đón Người
Nhưng phàm có kẻ tin lời
Người ban cho họ một đời làm con
Tức là ai tin danh Thiên Chúa
Người không do khí huyết mà ra
Không do xác thịt ông, bà
Nhưng do ý Chúa sinh ra đời này
Và Ngôi Lời hóa thành nhục thể
Người cư ngụ ở giữa chúng tôi
Vinh Quang sáng chói của Người
Là do Thiên Chúa cao vời ban cho
Người nhận lấy là do ân sủng
Ông Gioan làm chứng về Người
Người này tuy đến sau tôi
Nhưng Người đã có đời đời trước tôi
Chính do sự Con Người sung mãn
Mà chúng ta tiếp nhận muôn ơn
Chúa như suối nước mạch nguồn
Ơn Người không cạn chảy tuôn đời đời
Bởi Chúa Cha là Người ban phát
Nhưng chân lý bởi Đấng Kitô
Chưa ai thấy Chúa bao giờ
Con Một mạc khải cho ta điều này
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
MỤC TỬ ĐÃ KỂ NHỮNG GÌ HỌ TRÔNG
Thứ Tư 01/01/2025
ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Ngày đầu năm dương lịch.
Ngàythế giới cầu nguyện cho hòa bình.
Phúc Âm : Lc 2, 16-21
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Mục tử ra đi thật vội vã
Kéo nhau cùng đến thành Bêlem
Hài nhi lạnh giá trong khăn tã
Tiếng hát thiên thần đã trổi lên
Họ hiểu về lời Thiên Sứ báo
Được nghe mục tử kể về Người
Ngạc nhiên tất cả đều tỉnh táo
Còn mẹ Người ghi tất cả lời
Trong lòng suy niệm và ghi nhớ
Mục tử quay về ca ngợi Chúa
Mọi sự xẩy ra đến với họ
Đúng như lời báo thiên thần hứa
Đã đủ tám ngày lễ cắt bì
Người ta liền đặt tên Giêsu
Tên mà thiên sứ đã truyền dạy
Từ trước đầu thai không chối từ
Dùng con như khí cụ bình an
Xuống thế làm Người giữa thế gian
Như mẹ hạ sinh Con Một Chúa
Đêm đông lạnh giá chốn cơ hàn
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
GIOAN LÀM PHÉP RỬA
Thứ Năm 02/01/2025
Thứ Năm đầu tháng, trước lễ Hiển Linh
Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Ga 1,19-28
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Dùng miệng lưỡi Gioan làm lời chứng
Khi Lê vi tư tế đến hỏi ông
Ông là ai !.Đấng phải đến đúng không ?
Ông trả lời không nhận không từ chối
Ông tuyên xưng Tôi không phải là Đấng
Vậy là sao ? Ông có phải Elia chăng !
Không Kitô chẳng phải Đấng hữu hằng !
Hay ông là Đấng tiên tri nào đó
Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa
Hãy sửa ngay đường của Chúa đi
Đúng như lời loan báo của tiên tri
Isaia ông này thì báo trước
Người sai đến những người này đều thuộc
Nhóm biệt phái đến thắc mắc về Người
Ông không phải Đức Kitô Ngôi Lời
Không Elia sao ông làm phép rửa ??
Tôi làm phép rửa cho ngươi trong nước
Nhưng giữa ngươi một Đấng có trước tôi
Và tôi không xứng đáng cởi dây giầy
Bên kia sông Giođan việc đã xẩy
Rất đông người chịu phép rửa hôm ấy
Họ được nghe và nhận thấy Gioan
Lòng khiêm nhu cùng suy nghĩ bình an
Không kiêu căng không hàm hồ tâng bốc
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LỜI CHỨNG CỦA GIOAN
Thứ Sáu 03/01/2025
Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.
Phúc Âm : Ga 1,29-34
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Gioan thấy Chúa đến với mình
Đây Chiên Thiên Chúa cứu tinh muôn người
Đây là Đấng đến sau tôi
Nhưng Người tự có đời đời trước tôi
Người nên cao trọng tuyệt vời
Phần tôi không biết về Người trước đây
Nhưng tôi lãnh nhận phần này
Rửa Người bằng nước Tỏ bày mình ra
Gioan làm chứng thật thà
Thánh thần của Chúa như là bồ câu
Từ trời xuống ngự trên đầu
Đấng sai tôi đến ngõ hầu bảo tôi
Thánh thần ngự xuống trên ai
Chính là Đấng ấy được sai xuống trần
Người làm phép rửa muôn dân
Nhận ơn từ Chúa Thánh thần ban ra
Tôi xin làm chứng thật thà
Vị tôi đã thấy chính là Người đây
Người Con Thiên Chúa từ trời
Xuống trần cứu chuộc cho người Chúa thương
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
Thứ bảy 04.01.2025
Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.
Phúc Âm : Ga 1,35-42
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Hai môn đệ Gioan đang đứng
Nhìn thấy Chúa sừng sững đang đi
Đây Chiên Thiên Chúa một khi
Là Đấng xóa tội tẩy chi gian trần
Hai môn đệ bèn vâng theo Chúa
Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại nhìn
Hai ngươi đang muốn kiếm tìm ?!
Rabbi ! Thầy ở đâu vậy tôi xin theo Thầy
Nếu hai ông muốn xem hãy đến
Họ đến xem quí mến Con Người
Lúc đó giờ độ thứ mười
Hai người ở lại với Người qua đêm
Ông Anrê em Simon là một
Đã nhận xét điều tốt về Người
Gặp Simon vội mở lời
Chúng tôi đã gặp Con Người Messia
Nghĩa là Đấng Kitô cứu thế
Dẫn anh mình đến để làm tin
Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn
Simon thiên hạ gọi tình Kêpha ?!
Tên gọi này có nghĩa là Đá
Chúa Giêsu xây cả lâu đài
Xây trên nền tảng đá này
Giáo hội bền vững không ai chuyển dời
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA HIỂN LINH
Chúa Nhật 05.01.2025
Lễ Chúa Hiển Linh
PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12
"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Giêsu sinh hạ tại Bêlem
Thuộc xứ Giuđa đất thấp hèn
Có mấy nhà vua tìm lối đến
Kinh thành đền thánh Giêrusalem
Vua người Do Thái sinh nơi đâu ?!
Nhận biết sao lạ chiếu đình đầu
Sao sáng phương đông nay dẫn lối
Chúng tôi đến để bái triều chầu
Nghe thế Hêrôđê bối rối lòng
Cho mời triệu tập chúng dân đông
Hỏi cho biết rõ nơi sinh hạ
Họ trả lời vua tại Bêlem
Vì đây mặc khải bởi tiên tri
Trong sách từ lâu đã chép ghi
Ngươi nữa hỡi ơi ! thành nhỏ bé
Nhỏ hơn tất cả các thành trì
Vì tự nơi người xuất hiện Người
Một Người thủ lãnh giữa các ngươi
Chăn nuôi dân tộc của Ta mãi
Một Đấng cứu tinh đã xuống đời
Hêrôđê ngầm gọi mời
Các nhà đạo sĩ hỏi ra lời
Ngày giờ sao sáng vừa xuất hiện
Báo lại cho ta triều bái Người
Nghe nhà vua nói họ lên đường
Và kìa sao sáng ở đông phương
Lại đi trước họ rồi dừng lại
Trên chỗ Hài Nhi trong máng lừa
Nhận thấy ngôi sao hết sức mừng
Tiến vào hang đá lạnh vô cùng
Hài Nhi cùng Mẹ ở nơi đó
Quỳ gối bái triều và tiến dâng
Mộc dược bạc vàng với nhũ hương
Và ngay đêm đó mộng cho tường
Đừng quay trở lại cùng vua nữa
Tìm lối khác đi họ đổi đường
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA GIÊSU LOAN BÁO TIN MỪNG
Thứ Hai 06/01/2025
Thứ Hai sau lễ Hiển Linh.
Phúc Âm : Mt 4, 12-17. 23-25
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Khi ấy nghe tin Gioan bị nộp
Chúa Giêsu lui về Glilêa
Để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia
Người rời bỏ miền Nadarét
Hỡi đất Giabulon dọc bờ biển
Bờ bên kia của sông Giođan
Galilêa là đất của ngoại bang
Dân ngồi trong vùng u minh tăm tối
Ánh sáng soi người ngồi trong sự chết
Từ đó Người rao giảng kêu gọi ăn năn
Vì nước trời đã tiến tới rất gần
Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ
Galilêa dạy dỗ trong hội đường của họ
Rao giảng tin mừng loan báo nước trời
Chữa lành bệnh cho tất cả mọi người
Tiếng tăm Người liền đồn ra khắp xứ
Syria,đem đến cho Người đủ thứ
Người tật nguyền đớn đau Chúa chữa lành
Dân đông đảo kéo theo Người rất nhanh
Họ đến từ các thành miền Thập Tỉnh
Giêrusalem,Giuđêa đều kéo đến
Cả các vùng bên kia sông Giođan
Đi đâu Chúa cũng chúc lời bình an
Và dân chúng hân hoan đều đón nhận
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NGƯỜI LÀM PHÉP CỦA ĂN
Thứ Ba 07/01/2025 Thứ Ba sau lễ Hiển Linh.
Phúc Âm : Mc 6, 34-44
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Giêsu xem thấy người đông
Như đàn chiên lạc động lòng xót thương
Bắt đầu giảng dạy mở đường
Nhiều điều giúp họ ẩn nương nước trời
Hoàng hôn gần tắt sau đồi
Nơi đây hoang vắng chẳng người bán buôn
Không có lương thực làm nguồn
Xin Người giải tán hồi hương về nhà
Các con cho họ ăn và
Hai trăm bạc bánh đâu ra thưa Thầy !
Còn bao nhiêu bánh đem đây !
Còn năm chiếc bánh và vài cá con !
Đất bằng giữa chốn núi non
Bảo họ ngồi xuống cỏ non xanh rì
Đây năm chục chỗ kia thì
Ngồi chung từng nhóm xá gì cả trăm
Người cầm rổ bánh có năm
Ngước lên chúc tụng bẻ cầm trao cho
Môn đệ phân phát người ta
Hai con cá nhỏ cũng vừa phát phân
Mọi người nhận lấy mà ăn
Tất cả no bụng lại còn phần dư
Bánh rơi mẩu vụn lượm thu
Được đầy mười thúng,số người như năm ngàn
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA LÀM PHÉP LẠ
Thứ Tư 08/01/2025
Thứ Tư sau lễ Hiển Linh.
Phúc Âm : Mc 6, 45-52
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa giục môn đệ xuống thuyền
Qua bờ kia trước thuộc miền Bết sai-đa
Cùng đám đông Người cho giải tán
Rồi một mình lên núi nguyện cầu
Thuyền đi chưa được bao lâu
Bồng bềnh giữa biển khoảng đầu canh tư
Người thấy họ mệt nhừ chèo chống
Với gió ngược biển động khó chèo
Người đi trên biển lướt theo
Mà đến cùng họ với nhiều ngạc nhiên
Họ thấy Người ở trên mặt biển
Một bóng trắng lại tưởng là ma
Nên họ kinh hoảng hét la
Các con yên trí Thầy mà sợ chi
Người lên thuyền gió thì im lặng
Tâm hồn họ lại sảng sốt hơn
Chưa kịp hiểu hết nguồn cơn
Ở đâu ra bánh,lòng còn tối tăm
Ba phép lạ Chúa làm liên tục
Chúa hóa bánh nuôi sống dân Người
Lại đi ở giữa biển khơi
Làm cho gió lặng đồng thời sóng yên
Chúa tỏ mình uy quyền yêu mến
Là hy vọng gởi đến dân mình
Chính là ánh sáng Hiển Linh
Chiếu soi khắp lối tỏ tình yêu thương
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NGƯỜI VỀ QUÊ CŨ
Thứ Năm 09/01/2025
Thứ Năm sau lễ Hiển Linh.
Phúc Âm : Lc 4, 14-22a
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Trong quyền năng Chúa thánh thần
Danh tiếng Người đồn khắp xung quanh
Người giảng trong hội đường của họ
Trở về Galilêa thành
Người đến Nadarét chốn Người sinh
theo thói quen xưa đã lập trình
Người vào hội đường ngày Sabbat
Đứng dậy và Người đọc thánh kinh
Người ta trao sách Isaia
Người nhận và rồi được mở ra
Vì Chúa xức dầu,Thánh thần Chúa
Sai đi rao giảng cho người ta
Cho người nghèo khó kẻ u-sầu
Giải thoát tâm hồn vốn khổ đau
Kẻ điếc được nghe mù được thấy
Hồng ân Thiên Chúa ở trên đầu
Gấp sách Người ngồi xuống nghiêm trang
Mọi người chăm chú ngắm vinh quang
Hôm nay đã ứng lời kinh Thánh
Đã được nghe qua rất rõ ràng
Ai nấy đều công nhận những lời
Hấp dẫn uy quyền thật cuốn trôi
Do bởi thánh thần Thiên Chúa nói
Chúa đã thông qua miệng lưỡi Người
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NẾU THÀY MUỐN ! THẦY CHO TÔI SẠCH
Thứ Sáu 10/01/2025
Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.
Phúc Âm : Lc 5, 12-16
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Có một người phong hủi nhìn thấy Chúa
Sấp mình xuống đất van xin Ngài
Nếu Thầy muốn xin hãy chữa sạch tôi
Người chạm tay Ta muốn ngươi được sạch
Lập tức thì người ấy khỏi phong hủi
Người ra lệnh không được nói với ai
Nhưng trình diện tư tế để trình bày
Dâng lễ vậy như Môsê đã dậy
Nhưng tiếng đồn về Người lan rộng mãi
Và dân chúng đông đảo cùng kéo nhau
Để nghe Người,chữa lành mọi bệnh đau
Còn Người thì lánh vào nơi hoang vắng
Bệnh phong hủi bệnh nhân chịu cay đắng
Một con người chẳng còn có tự do
Người dân làng xa lánh chả giúp cho
Trong rừng thẳm sống chết tự lo liệu
Người bệnh nhân chắc có lẽ cũng hiểu
Mới xin Chúa : “Nếu người muốn chữa tôi”
Và quả nhiên Thiên Chúa đã nhận lời
Trả người ấy về cuộc đời như cũ
Yêu loài người Người luôn luôn ấp ủ
Không ai thương Người vẫn thử chạm tay
Và bệnh hủi tự nhiên đã biến bay
Ước mong sao xã hội này nhận biết
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Chúa Nhật 12/01/2024
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C
Phúc Âm : Lc 3, 15-16. 21-22
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong lúc dân họ đang mong đợi
Và mọi người tự hỏi trong lòng
Gioan có phải Kitô không ?!
Phần tôi chỉ rửa ở trong nước này
Đấng cao trọng rồi đây sẽ đến
Tôi không đáng cúi xuống cởi dây
Chính Người sẽ rửa anh em
Trong lửa,trong Chúa Thánh thần mai sau
Tất cả dân cùng chịu phép rửa
Chính Chúa cũng chịu phép rửa xong
Bầu trời mở tận trên không
Thánh Thần Chúa ngự dưới hình bồ câu
Và có tiếng trên đầu vọng xuống
Con là Con yêu dấu của Cha
Con đã làm đẹp lòng Cha
Các ngươi phải nhớ lắng nghe lời Người
Phụng vụ nay Chúa đang mời gọi
Chúng ta hãy quay lại với Người
Phải nên từ bỏ cuộc đời
Đam mê trần tục thành người chứng nhân
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG
Thứ Hai 13/01/2025
Thứ Hai tuần 1 thường niên.
Phúc Âm : Mc 1, 14-20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Giêsu sang xứ Galilêa
Rao giảng Tin Mừng của nước Chúa
Đã mãn,thời giờ đã đến gần
Ăn năn tin tưởng vào Tin Mừng
Đang khi đi dọc theo bờ biển
Người thấy Simon và Anrê
Đang thả lưới chài bung xuống biển
Hai ông đánh cá chính là nghề
Giêsu đến với hai ông bảo
Ta sẽ làm cho thành lưới người
Lập tức hai ông buông bỏ lưới
Bỏ thuyền bỏ lưới để theo Người
Đi xa chút nữa thấy Giacôbê
Người đó là con Giêbêđê
Cùng với Gioan anh em ruột
Xếp lưới trong thuyền từ biển về
Người liền mời gọi cả hai ông
Họ bỏ lại cha bỏ biển, sông
Theo bước chân Người đi giảng đạo
Bỏ cha ở với người làm công
Ước gì lời Chúa hôm nay ban
Sự sống chúng ta đước thái an
Không bị bẹp đè do tội lỗi
Ta luôn dấn bước trong hân hoan
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA CHỮA NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM
Thứ Ba 14/01/2025
Thứ Ba tuần 1 thường niên.
Phúc Âm : Mc 1, 21-28
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Thành Capharnaum ngày nghỉ lễ
Chúa vào giảng dạy trong các hội đường
Họ kinh ngạc về giáo lý Người dùng
Như Đấng uy quyền không như luật sĩ
Đang lúc đó có một người bị ô uế
Nên thét gào : Hỡi Nadarét ông Giêsu
Giữa chúng tôi và ông chả oán thù
Sao ông đến tìm chúng tôi tiêu diệt
Ông là ai chúng tôi đều biết hết
Là Đấng Thánh của Thiên Chúa Chí tôn
Chúa quát bảo bắt nó phải im mồm
Hãy im đi khôn hồn xuất ra khỏi..
Thần ô uế liền dằn vặt người ấy
Thét lớn tiếng rồi xuất khỏi người này
Họ kinh ngạc thầm hỏi-Người là ai ?!
Đây là một nền giáo lý thật mới ?!
Dùng uy quyền ra lệnh quỷ ra khỏi
Và chúng đã vâng cúi nhận lệnh Người
Danh tiếng Người đồn ra khắp mọi nơi
Lan tràn khắp Galilêa vùng phụ cận
Chúa giải phòng loài người khỏi thù hận
Cứu con người thoát khỏi chốn bẩn nhơ
Vị cứu tinh hùng mạnh họ ước mơ
Uy quyền ấy truyền lại cho hội thánh
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHỮA BỆNH VÀ RAO GIẢNG TIN MỪNG
Thứ Tư 15/01/2025
Thứ Tư tuần 1 thường niên.
Phúc Âm : Mc 1, 29-39
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi Chúa ra khỏi hội đường
Cùng bốn môn đệ đến nhà Simon
Lúc này bà nhạc của ông
Đang bị cảm sốt phải nằm cách ly
Người ta cho biết tức thì
Chúa không kiêng cữ liền đi vào giường
Cầm tay bà rất mến thương
Đỡ nâng ngồi dậy cảm thường như lui
Bà bày tiệc đãi các Ngài
Và khi chiều đến mặt trời gần qua
Người ta dẫn đến đầy nhà
Đủ mọi bệnh tật như là què đui
Quỷ ám hay cả phong cùi
Chúa chữa trị hết mọi người khác nhau
Xua trừ quỷ dữ làm đầu
Không cho chúng nói một câu về Người
Tinh sương sáng tỏ rạng ngời
Người liền chỗi dậy tìm nơi nguyện cầu
Simon chẳng thấy Người đâu
Đổ sô khắp hướng chia nhau đi tìm
Thấy Người họ vội kêu lên
Mọi người nhốn nháo đi tìm khắp nơi
Đi làng lân cân mau thôi
Để Ta rao giảng cho người đó đây
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NẾU NGÀI MUỐN !
Thứ Năm 16/01/2025
Thứ Năm tuần 1 thường niên.
Phúc Âm : Mc 1, 40-45
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Người bệnh cùi đến van xin cùng Chúa
Ông ta quỳ xuống thưa với Người
Nếu Ngài muốn, Ngài có thể kiến tôi
Nên sạch sẽ như mọi người bình thường
Chúa Giêsu nhìn anh ấy xót thương
Đưa tay đặt lên trên người ấy
Ta muốn anh thực sự được sạch đấy
Thì bệnh cùi liền biến mất khỏi anh
Người nghiêm nghị cùng dặn bảo anh rằng
Hãy ý tứ đừng cho ai được biết
Một hãy đi trình diện và nói thiệt
Cùng trưởng tế, dâng của lể luật Môsê
Để minh chứng mình đã khỏi bệnh rồi
Anh ta liền cao rao khi ra khỏi
Nên Chúa khó công khai đi vào tới
Những thành kia vì khắp lối chặn ngăn
Thế cho nên Người dừng lại ngoài thành
Ở những nơi thật ra thật thanh vắng
Và người ta từ khắp nơi kéo đến
Đến cùng Người nhờ chữa bệnh được ăn
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CON NGƯỜI CÓ QUYỀN THA TÔI
Thứ Sáu 17/01/2025
Thứ Sáu tuần 1 thường niên.
Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ
Phúc Âm : Mc 2, 1-12
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Sau ít ngày Chúa Giêsu trở lại
Capharnaum, họ tới chật nhà
Nghe tin ấy ở khắp gần xa
Ngoài cửa đầu ngõ người ta đứng đầy
Người giảng dạy như vầy không ngại
Họ lại khiêng kẻ bất toại đến cùng
Vì không còn một bước chen chân
Họ liền dỡ mái rồi dùng cán treo
Thả người bệnh đúng vào chỗ Chúa
Thấy lòng tin của họ vững vàng
Người nói với kẻ bất toại nhẹ nhàng
Hỡi con tội lỗi của con tha rồi
Mấy luật sĩ vốn ngồi gần đó
Nghe thấy vậy thầm nghĩ ông này
Ăn nói phạm thượng lắm thay !
Ai cho quyền ấy - Tội này được tha
Nếu không phải chỉ là Thiên Chúa
Chúa Giêsu biết họ đang nghĩ gì
Bèn tìm cách thay đổi tư duy
Con được tha tội,- dậy đi câu nào !?
Ta muốn nói ra sao cũng dễ
Nhưng nói thế là để dạy các ông
Con Người dưới đất mặc lòng
Có quyền tha tội ,nói xong Người truyền
Bảo bất toại đứng lên vác chõng
Tội được tha hãy chóng về nhà
Đứng dậy trước mặt người ta
Với bao cặp mắt thật là ngạc nhiên
Chưa từng thấy việc nên như vậy
Một tiên tri đến đấy cứu người
Bí tích giải tôi trong đời
Giúp con hòa giải làm người được tha
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
Thứ Bảy 18/01/2025
Thứ Bảy tuần 1 thường niên.
Phúc Âm : Mc 2, 13-17
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Dọc theo bờ biển với dân đông
Giảng dạy mọi người chẳng ngại lòng
qua khỏi đầu thành Người được gặp
Lêvi thu thuế chính là ông
Đang ngồi thu thuế ở bàn thu
Người bảo dậy đi hãy theo Ta
Người ấy đứng lên và theo Chúa
Xẫy ra câu chuyện ở trong nhà
Người cùng môn đệ ngồi chung bàn
Tội lỗi thuế thu cùng một hàng
Biệt phái trách thầm sao ăn uống
Cùng người tội lỗi thật vô phàm
Chúa Giêsu bảo với họ rằng
Mạnh khỏe ai người gọi thầy lang ?!
Đau yếu mới mong gặp được thuốc
Ta tìm tội lỗi để chữa lành
Ta không tìm đến gọi người lành
Nhưng người tôi lỗi sửa đổi nhanh
Hay mau sám hối về đường chính
Nước trời đã đến giữa các ông
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
TIỆC CƯỚI CANA
Chúa Nhật 19/01/2025
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C.
Phúc Âm : Ga 2, 1-12
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày hôm ấy Người tham dự tiệc cưới
Tại Cana cùng với mẹ của Người
Các môn đệ nữa cũng được mời
Đang giữa tiệc bỗng rượu chợt bị thiếu
Mẹ Người nói cùng Người họ thiếu rượu
Dạ thưa Mẹ giờ chưa tới can chi đâu !
Mẹ Người chỉ ghi nhớ để trong đầu
Nhưng dặn người giúp việc làm theo Người nói
Ở ngoài hiên có tới sáu chum đá
Dùng vào việc nước thanh tẩy rửa tay
Mỗi chum chứa được hai ba thùng đầy
Chúa gọi bảo hãy đổ nước đầy ngang miệng
Xong bảo họ hãy múc đem cho quản tiệc
Quản tiệc nếm nước ấy hóa rượu rồi
Chỉ không biết rượu lấy từ đâu thôi
Kẻ giúp việc mọi người thì đều biết
Ông mơới gọi tan lang mà khẽ trách
Ai cũng đem rượu ngon đãi khách mời
Khi khách ngà say thay thế rượu xoàng thôi
Còn ông lại làm ngược đời như thế
Đây phép lạ đầu tiên Chúa làm là vì Mẹ
Tại tiệc cưới này ở xứ Cana
Vùng đất này thuộc về đất Galilêa
Tỏ vinh quang gây tiếng thơm người thân Mẹ
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
RƯỢU MỚI, BẦU DA MỚI
Thứ Hai 20/01/2025
Thứ Hai tuần 2 thường niên.
Phúc Âm: Mc 2, 18-22
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Gioan môn đệ ăn chay
Những người biệt phái ngày ngày cũng kiêng
Nên họ tìm Chúa than phiền
Sao các môn đệ Thầy riêng chả từ
Khách mời tiệc cưới nếu như
Tân lang còn đó sao khư khư rầu
Nhưng mà sẽ chẳng bao lâu
Tân lang đi khỏi bắt đầu ăn chay
Vải mới thì chẳng một ai
Lấy vá áo cũ trước hoài vài đi
Sau vải co rút còn gì
Thêm rách áo cũ thật thì uổng công
Rượi mới thì họ sẽ không
Đổ bầu da cũ vỡ tung còn gì
Rượu mất bầu lại bị hư
Rượi mới bầu mới hẳn thì giữ lâu
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LOÀI NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABBAT
Thứ Ba 21/01/2025
Thứ Ba tuần 2 thường niên.
Phúc âm : Mc 2, 23-28
Tin MỪng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô
Ngày Sabbat đi ngang đồng lúa
Môn đệ Chúa vừa bứt lúa ăn
Biệt phái trông thấy nói rằng
Môn đệ Thầy lại làm nhằng thế kia
Ngày Sabbat người ta cấm kỵ
Không được phép ...phải nghỉ việc làm
Mà sao họ lại làm càn
Vừa đi vừa bứt lúa vàng mà ăn
Ông chưa đọc điều cần khi đói
Đến nhà vua còn phải làm liều
Đavit,cận vệ thân yêu
Đã vào nhà Chúa liêu xiêu thế nào !!?
Họ ăn bánh trên bàn thờ Chúa
Mà chỉ mình thượng tế được ăn
Trước cơn đói dữ hoành hành
Có gì bỏ miệng bất cần nghĩ suy
Ngày Sabbat làm vì nhân loại
Chứ loài người không bởi ngày này
Loài người đáng bậc chủ thầy
Sabbat phục vụ con người mới nên
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHỮA BỆNH TRONG NGÀY SABBAT
Thứ Tư 22/01/2025
Thứ Tư tuần 2 thường niên.
Phúc Âm : Mc 3, 1-6
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi Chúa trở vào lại hội đường
Trong này đang có kẻ đau thương
Một tay khô bại dường như liệt
Quan sát xem người có chữa không !
Sabbat không cho chữa bệnh nhân
Nếu Người làm trái phải đem phân
Người vời kẻ bại ra nơi giữa
Rồi hỏi dữ lành hỡi chúng dân ?!
Được làm sự dữ hoặc điều lành
Cứu sống hay thôi bỏ cũng đành !
Nhưng họ lặng thinh không đáp lại
Đưa mắt nhìn buồn những tảng băng
Người bảo bệnh nhân giơ thẳng tay
Bỗng dưng tay ấy được lành ngay
Những người biệt phái ra bàn tính
Tìm cách cáo gian để hại Người
Lạy Chúa lòng nhân để cứu người
Đừng là giả nghĩa luật lề thôi
Nhân từ như Chúa không từ chối
Cứu chữa bệnh nhân bị bỏ rơi
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NGÀI LÀ CON THIÊN CHÚA
Thứ Năm 23/01/2025
Thứ Năm tuần 2 thường niên.
Phúc Âm : Mc 3, 7-12
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Cùng môn đệ Chúa lui về bờ biển
Đám đông theo Người đến từ Giuđêa
Giêrusalem,Iđumê, sông Giođan
Miền Tyrô,Siđon Nhiều kẻ cùng kéo đến
Khi họ biết việc Người làm yêu mến
Vì đông dân trên bến không thể ngồi
Họ liệu một chiếc thuyền nhỏ cho Người
Chèo ra xa để thoát khỏi chen lấn
Vì chưng Người chữa khỏi nhiều bệnh tật
Nên bệnh gì cũng cố đụng chạm Người
Thần ô uế khi chúng nhận ra rồi
Liền sụp lạy thốt nên lời mạc khải
Ngài là Con Thiên Chúa Đấng sẽ phải
Hiến mạng mình làm của lễ hy sinh
Người nghiêm cấm không tiết lộ sự tình
Giờ Con Người còn phong in chưa tới
Nhưng Chúa là Đấng trung gian tuyệt vợi
Người từ trời xuống thế mạc xác người
Chỉ mình Người liên lạc với Cha thôi
Và trong Người có biết bao quyền lực
Chạm tua áo của Người bệnh tức khắc
Dù bệnh gì chắc chắn được chữa lành
Con tin Đấng Con Thiên Chúa thi hành
Lệnh Chúa Cha xuống trần cứu nhân loại
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NHÓM MƯỜI HAI
Thứ Sáu 24/01/2025
Thứ Sáu tuần 2 thường niên.
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mc 3, 13-19
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi Người quyết định lên non
Một mình trên đó sớm hôm nguyện cầu
Gọi các môn đệ đến sau
Người Chúa muốn gọi bắt đầu đi lên
Và họ tập họp kề bên
Chọn mười hai vị đi riêng theo Người
Chúa sai họ đến các nơi
Tin Mừng loan báo và rồi ban cho
Các ông quyền phép ước mơ
Tà thần trừ quỷ chữa cho bệnh lành
Đứng đầu trong nhóm :Simon
Giacôbê với em mình Gioan
Cả hai như sấm nổ vang
Anrê,Philipphê với chàng Tôma
Bartôlômêô,Matthêu
Giacôbê,Tađêô,Simon nhiệt thành
Giuđa Iscariô kẻ bất nhân
Người này nộp Chúa treo thân lấy tiền
Thà đừng có hắn thì hơn
Chúa đã than vãn muộn phiền thở than
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
UỐNG NHẰM THUỐC ĐỘC KHÔNG HẠI
Thứ Bảy 25/01/2025
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
Phúc Âm : Mc 16, 15-18
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa hiện ra cùng mười một môn đệ
Các con hãy đi khắp thế gian
Tin Mừng Nước Chúa truyền loan
Cho mọi tạo vật hoàn toàn tin theo
Ai nghe lời tin vào phép rửa
Thì được ơn cứu độ an lành
Còn ai từ chối chạy nhanh
Sẽ bị luận phạt và đành trầm luân
Đây dấu lạ người cầm uy lực
Đi theo người trong lúc đã tin
Nhân danh Thầy mắt vững nhìn
Họ sẽ trừ quỷ dùng riêng tiếng người
Nếu cầm rắn trong tay không nọc
Nếu uống nhắm chất độc chẳng sao
Đặt tay thăm bệnh người nào
Bệnh nhân lành mạnh thật mau chữa lành
Từ bỏ mình trở thành khí cụ
Trong tay Chúa gìn giữ luật Người
Phaolô biến cố hôm nay
Giúp ta hiểu được cùng quay trở về
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
SÁCH TIÊN TRI ISAIA
Chúa Nhật 26/01/2025
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN năm C.
Phúc Âm : Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Họ đã khởi công ghi chép lại
Bao nhiêu biến cố đã đi qua
Theo như từ thuở đầu lời Chúa
Truyền lại sau này cho chúng ta
Sau khi tìm hỏi sự từ đầu
Quyết định viết bài tường thuật sau
Chân lý mà ngài đã lãnh nhận
Không nên thay đổi hoặc phai màu
Bấy giờ Chúa trở về Galilêa
Quyền lực thánh thần bởi Chúa Cha
Danh tiếng của Người vang khắp chốn
Giảng dạy truyền loan được ngợi ca
Người trở lại quê Nadarét
Thói quen đọc sách Người hay làm
Người vào đứng giữa nơi đền thánh
Đứng dậy đọc to sách được ban
Họ trao quyển sách tiên tri Isaia
Đón nhận và Người mở sách ra
Người gặp đoạn này ghi chép rõ
Thiên thần Chúa ngự ở trong Ta
Vì Ngài là Đấng xức dầu tôi
Loan báo tin vui đến mọi người
Thuyên chữa tâm hồn mau sám hối
Loan truyền giải thoát kẻ tù đày
Cho người mù mắt được trông thấy
Giải phóng con người được tự do
Công bố năm hồng Ân Chúa dạy
Và ngày ban thưởng mọi điều mơ
Người gấp sách trao thừa tác viên
Mọi người đau đáu nhìn chủ chiên
Bắt đầu Người giảng dạy cùng họ
Ứng nghiệm thánh kinh đã nhãn tiền
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
SATAN CHỐNG SATAN DIỆT VONG
Thứ Hai 27/01/2025
Thứ Hai tuần 3 thường niên.
Phúc Âm : Mc 3, 22-30
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Những luật sĩ từ Giêrusalem xuống
Ông ta bị quỷ Belgiêbút ám rồi
Nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ đấy thôi
Gọi họ lại Chúa nhẹ lời mà phán
Nếu Satan trừ Satan sao phân tán
Người trong nước mà tự chia rẽ nhau
Thì nước đó tồn tại bằng cách nào
Nếu Satan dấy lên cùng chống đối
Với chính mình thì chúng tự phân tán
Bè phái quỷ chúng sẽ bị diệt vong
Chẳng ai vào nhà khi kẻ mạnh đề phòng
Trói y trước sau mới hòng cướp phá
Ta bảo thật tội phạm thượng tất cả
Của con cái loài người sẽ được tha
Nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Cha
Thánh thần Chúa muôn đời khó tha thứ
Sẽ mắc tội muôn đời cùng sự dữ
Bởi vì họ nói Chúa bị quỹ ám rồi
Là Thiên Chúa Người xuống thế cứu đời
Bị xúc phạm làm người đầu mục quỷ
Cho chúng con xác tín vào thánh ý
Vào chương trình hoàn mỹ Chúa yêu thương
Dẫn dắt con can đảm bước lên đường
Để đáng được cùng hưởng ơn cứu độ
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
AI LÀ MẸ AI LÀ ANH EM
Thứ Ba 28/01/2025
Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mc 3,31-35
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Anh em cùng mẹ đến nơi
Đám đông chật cứng đứng ngoài nhắn vô
Họ vào nói nhỏ trình thưa
Anh em cùng mẹ ngoài kia tìm Thầy
Trả lời Người hỏi thẳng ngay
Ai người mẹ đấy ai người anh em
Rồi đưa mắt ngó vòng quanh
Đây chính là mẹ là anh em này
Ai làm theo ý Cha Thầy
Người ấy đích thực là người anh em
Phao tin Người đã bị điên
Nên mẹ cùng với anh em đón về
Nghe xong cảm thấy ê chề
Người đi cứu chữa mọi bề đớn đau
Một đòn hiểm ác thâm sâu
Tưởng rằng Đức Chúa cúi đầu lắng nghe
Tình Người nao núng...Không hề
Người chuyển đề mục nói về anh em
Mẹ Người vâng lệnh bề trên
Một vâng thánh ý thốt nên một lời
Xin vâng suốt cả cuộc đời
Một câu mặc khải mọi người tuân theo
Dù cho phải sống khó nghèo
Lắng nghe lời Chúa chắt chiu thực hành
Đồng Văn
ĐỪNG LO LẮNG
Thứ Tư tuần 3 thường niên.
MỒNG MỘT TẾT ẤT TỴ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Phúc Âm : Mt 6,25-34
Suy niệm bài Tin Mừng Chú Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Cùng môn đệ khi này Chúa phán
Thầy bảo con chớ áy náy lo toan
Cho mình biết lấy gì ăn
Hay thân xác nọ khó khăn mặc gì
Này mạng sống hơn chi áo mặc
Những của ăn còn chắc hơn nhiều
Chim trời bay nhay đáng yêu
Không thu không cấy không gieo không trồng
Cha trên trời vui lòng nuôi chúng
Các con đây hơn hẳn chúng sao
Các con lo lắng thế nào
Làm cho mình được thêm cao hay là
Còn áo mặc xem ra lo lắng
Bông hoa huệ nở trắng ngoài đồng
Chúng đâu canh cửi, dệt không !
Mà ngay cả áo Salomon không bằng
Nhưng bông hoa nay còn mai mất
Còn được Chúa giữ cất đàng hoàng
Huống chi mạng sống các con
Hỡi ai những kẻ kém lòng tin yêu
Chớ áy náy cho nhiều phiền muộn
Uống ăn gì lượm thượm áo tơi
Vì chưng dân ngoại tìm rồi
Nhưng Cha biết rõ nên Người ban cho
Tiên vàn hãy kiếm tìm nước Chúa
Sự công chính chọn lựa bởi Người
Uống,ăn,áo mặc trong đời
Ngày nào khổ nấy ngày mai Chúa bù
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
LỜI TIÊN TRI CỦA DACARIA.
Thứ Năm tuần 3 thường niên.
MỒNG HAI TẾT ẤT TỴ. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
Phúc Âm : Lc 1, 67-75
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Gisu Kitô theo thánh Luca.
Dacaria Cha của Gioan
Khi ấy đầy ơn Chúa Thánh thần
Liền nói tiên tri lời chúc tụng
Người là Thiên Chúa của Istrael
Vì Chúa viếng thăm cứu dân Người
Và Người gầy dựng cho chúng tôi
Vương quền cứu độ nhà Đavít
Cho tôi tớ Chúa đến muôn đời
Đã phán lời qua miệng thánh nhân
Đưa tay giải phóng khỏi tù trần
Những người ghen ghét chúng ta đấy
Để tỏ từ bi với tổ tiên
Nhớ lại những lời thánh ước xưa
Những lời tuyên thệ đến bây giờ
Với Abraham ngài tổ phụ
Không để một ai bị thoái hư
Người cho chúng ta khỏi lo âu
Sau khi thoát khỏi tay kẻ thù
Phục vụ tôn Nhan cùng thánh thiện
Công chính trọn đời của chúng ta
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
AI ĐANG CÓ SẼ ĐƯỢC DƯ THỪA
Thứ Sáu 31/01/2025
Thứ Sáu tuần 3 thường niên.
MỒNG BA TẾT ẤT TỴ. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Phúc Âm : Mt 25, 14-30
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Lúc bấy giờ Chúa kể một dụ ngôn
Sắp đi xa cho gọi đầy tớ đến
Giao phó của cải cho người ông thương mến
Người một, hai,năm nén tùy khả năng
Rồi ông đi lập tức kẻ có năm
Lấy số tiền ấy làm ăn buôn bán
Và gây được số gấp đôi tài sản
Người lãnh hai cũng gây lợi được hai
Riêng người lãnh được một nén mà thôi
Anh đào lỗ chôn vùi tiền của chủ
Sau thời gian lâu dài nghĩ đã đủ
Ông chủ về gọi đầy tớ yêu cầu
Họ thanh toán sổ sách trong sạch mau
Người năm nén liền bước vào trình chủ
Đây năm nén giờ thành mười mới cũ
Tôi xin trao nộp đủ lại cho ông
Anh khá lắm làm việc ta hài lòng
Là tôi tớ tốt lành và trung tín
Được giao ít mà anh đã nhiệm kín
Thì ta sẽ giao việc đến nhiều hơn
Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh
Người hai nén tiến lại gần và nói
Hai nén bạc ông trao đã sinh lợi
Giờ thành bốn xin trao lại cho ông
Khá lắm anh làm việc ta hài lòng
Đúng tôi tớ tốt lành và trung tín
Được giao ít mà anh đã nhiệm kín
Tôi sẽ giao nhiều hơn nữa cho anh
Người lãnh một nén bạc tiến lại gần
Tôi biết ông là người chuyên hà khắc
Chỗ không gieo ông lại mong được gặt
Muốn thu vào chỗ chả vãi nơi nơi
Vì tôi sợ nên đem tiền ấy chôn vùi
Tiền của ông vẫn còn nguyên như mới
Đây nén bạc dù không sinh ra lợi
Nhưng vẹn toàn tài sản của ông trao
Hỡi tôi tớ biếng nhác như thế nào
Anh đã biết tôi không gieo mong gặt
Thì đáng ra anh phải mang số bạc
Gởi ngân hàng để tự nó sinh lời
Để khi về tôi chỉ việc lãnh ra thôi
Các người hãy lấy khỏi tay của nó
Mà đưa cho người vốn sẵn giầu có
Phàm những ai đã có được dư thừa
Còn những ai không có thêm xác xơ
Cái đang có cũng bị mang đi mất
Còn đầy tớ vô dụng đem đi vất
Ngươi sẽ phải khóc lóc và nghiến răng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH
Chúa nhật 02/02/2025
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN năm C
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.
Phúc Âm : Lc 2, 22-40.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Và khi ấy đủ ngày thanh tẩy
Dựa theo lề luật ấy Mosê
Cha mẹ Đức Chúa Giêsu
Đem Người lên đến Giêrusalem
Để tận hiến kính dâng cho Chúa
Như đã chép lề luật xưa rằng :
Mọi con trai một đầu lòng
Được gọi là Đấng thuộc giòng thánh thiêng
Và cũng để dâng lên lễ vật
Như có nói trong luật Chúa rồi
Chim cu gáy hẳn một đôi
Bồ câu một cặp chim trời còn non
Và đây ở Giêrusalem có lão
Tên Simêon sống đạo chính công
Kính sợ Thiên Chúa hết lòng
Và đang chờ đợi ân hồng ủi an
Cho tất cả Israel dân Chúa
Ông cũng được ơn Chúa Thánh Thần
Ông không chết trước một lần
Được xem thấy Chúa ân cần viếng thăm
Được thánh thần hằng năng thúc giục
Vào đền thờ ngay lúc Mẹ Cha
Của trẻ Giêsu vừa đưa
Đem Người đến để thực thi tục lề
Ông sẵn sàng để bê bồng ẵm
Trên tay mình chúc tụng Chúa rằng
Chúa ơi ! giờ đã sẵn sàng
Cho tôi tớ Chúa bình an lên đường
Như lời Chúa yêu thương đã phán
Mắt thấy ơn cứu độ của Ngài
Chúa thương sắm sẵn muôn loài
Là ánh sáng chiếu mọi người lương dân
Là vinh quang Israel dân Chúa
Họ kinh ngạc điều đó về Người
Chúc lành cha mẹ cả hai
Nói thưa lại một đôi lời với Maria
Trẻ đặt lên nhiều nhà sụp đổ
Hay đứng dậy kiên cố vô cùng
Mục tiêu chống đối người chung
Riêng bà lưỡi giáo đâm thâu tâm hồn
Và nhờ đó nhiều hơn biểu lộ
Lúc đó có bà tiên tri Anna
Con của ông Phannuel
Bà thuộc chi họ Asê Già rồi
Bà đã sống mãn thời trinh nữ
Ở bên chồng tuân giữ bảy năm
Chồng chết thủ tiết thờ chồng
Đến nay bà đã lão đồng tám tư
Không rời khỏi đền thờ nửa bước
Chỉ ăn chay cầu nguyện phụng thờ
Như là được báo chính giờ
Bà cũng đến đấy tung hô Chúa Trời
Và nói cho mọi người về Chúa
Đức Giêsu cứu chữa Israel
Mọi người nghe nói ngạc nhiên
Ông bà hoàn tất về bên làng mình
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CƠ BINH QUỶ NHẬP ĐÀN HEO
Thứ Hai 03/02/2025
Thứ Hai tuần 4 thường niên.
Phúc Âm : Mc 5, 1-20
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa cùng môn đệ sang bên kia
Địa hạt vùng miền Giêrasa
Khi Chúa rời thuyền lên bến đất
Có người quỷ ám từ mồ ra
Người này vẫn ở trong nhà mô
Chẳng có ai người trị hắn ta
Dù trói dù xiêng giây xích sắt
Anh ta bẻ gẫy xích xiềng ra
Ngày đêm anh sống ở trong mồ
Khe núi suối ngàn chỉ thét la
Lấy đá rạch mình cho nát mặt
Khi nhìn thấy Chúa tự đàng xa
Chạy đến van xin sụp lạy Người
Giêsu Đức Chúa tối cao ơi !
Ông,tôi chả có điều thù oán
Xin chớ ra tay hành hạ tôi
Hỡi thần ô uế thoát ra ngay
Mau chóng thoát ra khỏi kẻ này
Tự nói về mình xưng bản tính
Chúng tôi cơ động trụ nơi đây
Nài xin Thiên Chúa chớ xua đi
Trục xuất ra rồi chẳng biết gì
Quanh quẩn kiếm ăn quanh chốn ấy
Đàn heo đông đảo sống bằng chi
Hãy cho được nhập vào đàn heo
Chúng nó thoát ra đến dốc đèo
Cả lũ đến chừng hai vạn đứa
Lao mình xuống biển chết cong queo
Những kẻ chăn heo chạy trốn về
Loan tin kinh hãi mọi người nghe
Người ta liền đến tìm nguồn gốc
Sự việc xẩy ra hiểu mọi bề
Họ đến bên Ngài thấy kẻ kia
Người này quỷ ám tự ngày xưa
Giờ này sạch sẽ thay quần áo
Tỉnh táo khôn ngoan như chẳng hề
Chứng kiến nhiều người thuật lại rằng
Khởi đầu sự việc xẩy ra chăng
Từ người quỷ ám đàn heo chết
Xin Chúa lìa xa khỏi giới ranh
Người xưa quỷ ám muốn theo Người
Từ chối Người rằng ở lại thôi
Anh hãy về nhà cùng quyến thuộc
Loan truyền họ biết việc vừa rồi
Những gì Thiên Chúa đã làm cho
Người đã yêu thương cất gánh lo
Người đó ra đi miền thập tỉnh
Ngợi khen chúc tụng Chúa Kitô
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHO BÉ GÁI SỐNG LẠI
Thứ Ba 04/02/2025
Thứ Ba tuần 4 thường niên.
Phúc Âm : Mc 5, 21-43.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa Giêsu xuống thuyền quay trở lại
Có đám đông tụ họp ở quanh Người
Lúc đó Chúa chuẩn bị để ra khơi
Bỗng có ông hội trưởng chạy vội đến
Trông thấy Người ông lưu luyến sụp lạy
Con gái tôi đau đớn sắp qua đời
Xin nài van Người ban phước cho tôi
Đến đặt tay trên nó để được sống
Chúa Giêsu ra đi với ông ấy
Và đám dông dân chúng cũng theo Người
Họ chen lấn tứ phía khắp mọi nơi
Vậy có người đàn bà bị xuất huyết
Bà cực khổ đã tìm thầy chạy thuốc
Tiêu hết tiền mà bệnh chả giảm thuyên
Mà trái lại tệ hơn rất ưu phiền
Bà đã được nghe đồn riêng về Chúa
Bà đi lẫn phía sau cố chen lấn
Bởi nghĩ rằng chỉ chạm tua áo Người
Thì hẳn là Người sẽ cứu chữa tôi
Ngay lập tức huyết cầm bà được khỏi
Chúa biết ngay bởi sức mạnh xuất phát
Từ trong mình Người quay phắt lại ngay
Là ai đó vừa chạm đến áo Thầy
Các môn đệ thưa Ngài người tứ phía
Còn biết ai Mà sao Thầy còn hỏi
Nhưng Người vẫn dõi mắt nhìn quanh
Và bấy giờ đàn bà được chữa lành
Bà tiến lại tạ ơn lòng run sợ
Sụp lạy Người và thú nhận sự đó
Người chúc lành đức tin đã cứu con
Đi bình an cố gắng sửa tâm hồn
Bà ta liền loan đồn mình khỏi bệnh
Thì người nhà ông hội trưởng tìm đến
Chớ làm phiền vì con gái chết rồi
Chúa Giêsu lúc đó thoáng nghe lời
Nên Người vội ủi an ông hội trưởng
Đừng có sợ vững tìn mình đi xuống
Người dẫn theo Phêrô,Giacôbê
Cùng Gioan Các Ngài bước đi về
Khi tới cửa nhà của ông hội trưởng
Chúa nghe họ khóc lóc kèn hợp xướng
Chúa bước vào bảo họ chớ ồn ào
Con bé ngủ quả thật có chết đâu !
Họ chế diễu Người đuổi ra ngoài hết
Chỉ đem theo cha mẹ cùng môn đệ
Người vào đấy chỗ con bé đang năm
Người tạ ơn và đưa tay nhẹ cầm
Talitha,kuomi : hỡi em bé ta truyền con chỗi dậy
Và tức thì em bé kia đứng dậy
Và bỗng nhiên nó đi lại được ngay
Vì nó đã có số tuổi mười hai
Kinh ngạc Người cấm ngặt không cho ai biết
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
TIÊN TRI BỊ KHINH BỈ NƠI QUÊ HƯƠNG MÌNH.
Thứ Tư 05/02/2025 .
Thứ Tư tuần 4 thường niên.
Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mc 6,1-6
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi Người trở lại quê nhà,
Các môn đệ cũng cùng đi theo Người,
Nhằm ngày Sabbat đến rồi,
Người vào giảng dạy ở nơi hội đường.
Sửng sốt giáo lý yêu thương,
Bởi đâu ông được học đường khôn ngoan,
Bởi đâu tay của Người làm,
Nhiều điều phép lạ vô thường thế kia.
Là con bác thơ mộc và
Mẹ Người kiêm nhượng Maria kia mà,
Giuse,Simon,Giuđa,
Giacôbê nữa đều là anh em.
Anh em của họ dân đen,
Đều là tầng lớp dân hèn ở đây,
Và họ vấp phạm vì Người,
Không tiên tri được vinh đời nơi quê.
Thường là khinh bỉ khen chê,
Anh em gia tộc mọi bề rẻ khinh,
Người không bày tỏ thân tình,
Không làm phép lạ ngoài hình chữa cho.
Đặt tay chữa bệnh đang chờ,
Và Người kinh ngạc họ như cứng lòng,
Người đi rảo khắp một vòng,
Các làng quanh đấy giảng trong hội đường ./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NGƯỜI SAI CÁC ÔNG ĐI.
Thứ Năm 06/02/2025
Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên.
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mc 6, 7-13
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa Giêsu gọi nhóm mười hai,
Chia ra từng cặp rồi sai đi làm,
Quyền hành Người sẵn sàng ban,
Các ông được phép đánh tan quân thù.
Thần ô uế khai trừ xua đuổi,
Truyền khi đi cùng với kinh thư,
Đi đường bao bị khai trừ,
Ngoài một cây gậy vật tư không cần.
Không mang tiền dắt lưng trong tùi,
Chân đi dép hai áo đừng mang,
Đến đâu con muốn nghỉ đàng,
Ở nhà nào đó vững vàng khi ra.
Nếu con vào người nhà không tiếp,
Không nghe lời từ khước các con,
Hãy ra khỏi đó chớ buồn,
Phủi luôn hạt bụi để còn tố sau.
Các ông đi giảng rao thống hối,
Trừ nhiều quỷ cùng với xức dầu,
Chữa lành các bệnh ốm đau,
Bản thân dũ bỏ mưu cầu lợi danh./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
THỦ CẤP CỦA GIOAN.
Thứ Sáu 07/02/2025
Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên.
Phúc Âm : Mc 6, 14-29
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Hêrôđê nghe nói Chúa Giêsu
Danh tiếng Người vang khắp các khu ( miền )
Kẻ nói Gioan nay sống lại
Người thì lại nói Êlia
Có người khác nữa nói tiên tri
Xuất hiện từ xưa trở lại thì
Đó chính Gioan cắt thủ cấp
Chính vua tống ngục giam một khi
Nguyên do cũng tại Hêrôđia,
Vợ của Philipphê anh đức Vua,
Người đó Hêrôđê mong chiếm đoạt
Gioan Tẩy giả cản không cho .
Nuôi hận trong lòng muốn giết ông (Gioan),
Mưu toan lập kế để trong lòng,
Hêrôđê kính nể Gioan quá,
Hêrôđia biết rõ khó thành công.
Nghe Gioan ngăn cả vua phân vân,
Những vẫn muốn nghe chẳng ngại ngần,
Xẩy ra nhân dịp ngày sinh nhật,
Yến tiệc bày ra đãi đại thần.
Những người vị vọng ở quanh vùng,
Cùng các sĩ quan hưởng tiệc chung,
Con gái Hêrôđia vào nhảy múa,
Hài lòng quan khách đẹp vô cùng.
Thì vua nói với thiếu nữ rằng,
Con muốn điều gì Trẫm tặng không,
Nửa nước của ta trẫm cũng tặng,
Cô ra hỏi mẹ muốn gì chăng ?
Mẹ ơi! Con mẹ nên xin gì,
Thủ Cấp Gioan giết tức thì,
Vội vã trờ vào thưa sự ấy,
Nhà vua buồn lắm biết sao vì .
Lời thề trước mặt rất nhiều quan,
Không thể giờ đây rút lại ngang,
Không muốn buồn lòng người thiếu nữ,
Bèn sai quân lính chém Gioan.
Thủ cấp đặt trên chiếc đĩa vàng
Phủ khăn màu đỏ đã sẵn sàng
Đem về trao lại cho thiếu nữ
Vôi vã đem ra tặng mẹ nàng
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CÁC CON HÃY NGHỈ NGƠI ĐÔI CHÚT
Thứ Bảy 08/02/2025
Thứ Bảy tuần 4 thường niên.
Phúc Âm : Mc 6, 30-34.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Các tông đồ hội tụ về bên Chúa,
Họ thuật lại nhiều hơn nữa việc làm,
Đã giảng dạy cùng ban sự bình an,
Các con hãy lui về nơi vắng vẻ.
Để nghỉ ngơi mà giữ gìn sức khỏe,
Dân chúng kéo đến không có giờ ăn,
Vậy các Ngài xuống thuyền tìm chỗ nằm,
Chèo tới một nơi âm thầm hẻo lánh.
Thấy họ đi nhiều người hiểu ý tránh,
Từ thành phố kéo đến trước các Ngài,
Lúc ra thuyền Chúa thấy dân chật rồi,
Thấy dân đông Người chạnh lòng thương xót.
Như đàn chiên không người chăn đi lạc,
Người ngồi xuống dạy dỗ họ nhiều điều,
Và đặc biệt là giáo lý thương yêu,
Người nhắc cho nhiều người biết tha thứ.
Tuần làm việc kết thúc họ tuân giữ,
Chúa muốn họ tuân thủ để đền bồi,
Nơi thanh vắng tìm chỗ để nghỉ ngơi,
Dân chúng đông biết rồi họ kéo đến.
Chúa chạnh lòng nhìn dân chúng trìu mến,
Người tiếp tục không nghĩ đến thân mình,
Giảng dạy họ bằng tất cả hy sinh,
Người không còn một chút tình ngơi nghỉ.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
ĐI CHINH PHỤC NGƯỜI TA
Chúa Nhật 09/02/2025
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN
Phúc Âm : Lc 5, 1-11
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy dân chúng chen nhau,
Lại gần Đức Chúa mong cầu van xin,
Nghe lời thêm vững đức tin,
Lúc đó Người đứng ở bên bờ hồ.(Giênêsarét)
Thấy hai chiếc (thuyền) đậu gần bờ,
Nhưng người đánh cá đã ra khỏi thuyền,
Họ đang giặt lưới treo lên,
Người xuống một chiếc là thuyền Simon.
Nhờ đưa một chút xa dòng,
Rồi ngồi trên đó giảng trong dân này,
Khi Người mãn cuộc trình bày,
Chèo thuyền ra đấy chỗ này lưới xem.
Simon vất vả suốt đêm,
Mà không bắt được một tên cá nào,
Lời Thầy con thử ngay nào,
Con xin thả lưới xem sao thưa Thầy !.
Lưới buông trong đó cá đầy,
Lưới như muốn rách,hiệu vời thuyền kia,
Những người đồng nghiệp từ bờ,
Chèo ra giúp đỡ không ngờ mẻ to.
Họ đưa lưới cá vào bờ,
Vớt lên thuyền nặng cơ hồ đắm luôn,
Lúc này vội vã Simon,
Chạy đến sụp lạy dưới chân Chúa rằng:
Lạy Người là Đấng Hữu Hằng,
Con đây tội lỗi chớ đừng gần con !
Ngạc nhiên mẻ cá kinh hồn,
Mọi người chứng kiến vẫn còn ngạc nhiên.
Giacôbê và cả Gioan,
Những người đồng nghiệp Simon một lòng,
Nhưng Chúa an ủi bảo ông,
Từ nay con sẽ đi chinh phục người./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA CHỮA CHO MỌI BỆNH NHÂN
Thứ Hai 10/02/2025
Thứ Hai tuần 5 thường niên.
Thánh Côláttica, trinh nữ. Lễ nhớ.
Phúc Âm: Mc 6, 53-56.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa cùng môn đệ đi qua biển,
Miền Giênêsarét ghé bến liền,
Các Ngài lên khỏi con thuyền ,
Tức thì dân chúng họ liền nhận ra.
Họ liền rảo chạy qua các nẻo,
Nghe Người khiêng kẻ yếu đến ngay,
Bệnh nhân trên chõng đó đây,
Bất cứ làng mạc,trại hay đô thành.
Họ cũng đặt bệnh nhân ở đó,
Nơi công cộng cho họ yên vui,
Hoặc là chạm tới áo Người,
Những ai chạm được hẳn Người chữa cho.
Bị quấy rầy ước mơ của Chúa,
Người bằng lòng cứu chữa kẻ nghèo,
Người đông bất kể bao nhiêu,
Chỉ chạm tua áo Người yêu đến cùng.
Không ủy nhiệm phân từng nhóm nhỏ,
Người tìm đến nơi có bệnh nhân ,
Giải quyết hết mọi khó khăn ,
Chữa lành mọi bệnh không cần kê toa.
Không phân biệt người nghèo trưởng giả,
Người phục vụ tất cả mọi người,
Mọi giờ mọi lúc mọi nơi,
Không là sáo rỗng bằng môi miệng nhàm./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
BỎ GIỚI RĂN CHÚA MÀ GIỮ LUẬT LOÀI NGƯỜI.
THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN.
Phúc Âm : Mc 7, 1-13.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Người biệt phái lúc này ngồi gần Chúa,
Môn đệ Người dùng bữa không rửa tay,
Theo tập tục của tiền nhân xưa nay,
Không dùng bữa nếu không rửa tay trước .
Nơi công cộng trở về cũng phải được,
Tắm gội trước rồi mới được ngồi ăn,
Còn giữ nhiều tập tục khác không cần,
Như rửa bình rửa đồ đồng đánh bóng.
Vậy biệt phái cho luật sĩ đến hỏi,
Môn đệ không tuân giữ luật tiền nhân,
Mà dùng bữa đôi tay chưa tẩy trần,
Người đáp họ ! Hỡi ! Giả nhân giả nghĩa.
Isaia xưa có lời mai mỉa,
Thật chí lý khi nói về các ngươi,
Dân này chỉ kính Ta bằng miệng môi,
Nhưng lòng chúng thì rồi đầy phản trắc.
Nó sùng kính Ta một cách giả dối,
Bởi chỉ dạy lề luật của loài người,
Và các ngươi bỏ qua chẳng nghe lời,
Những giới răn lề luật của Thiên Chúa.
Để nắm giữ luật loài người là rửa,
Như rửa chén rửa bình với rửa tay,
Các ngươi khéo bỏ luật Chúa ra ngoài,
Để nắm giữ luật loài người cho chắc.
Môsê dạy hãy thảo kính cha mẹ,
Ai bất hiếu thì sẽ bị tử hình,
Còn các ngươi lại nói cha mẹ mình,
Điều tôi giúp là được dâng cho Chúa.
Và các ngươi không cho họ giúp nữa,
Vậy các ngươi hủy bỏ bằng truyền nhau,
Và các ngươi bày vẽ rất nhiều điều,
Bắt dân chúng phải nghe giống như thế./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
THỨ BÊN NGOÀI KHÔNG LÀM NÊN Ô UẾ
Thứ Tư 12/02/2025
Thứ Tư tuần 5 thường niên.
Phúc Âm : Mc 7,14-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Hết thảy hãy nghe hiểu rõ lời,
Không gì có thể ở bên ngoài,
Mà làm cho họ thành ô uế,
Chỉ có bên trong xấu xuất thôi.
Chính những thứ này khiến họ ra,
Làm nên ô uế cả người ta,
Có tai cố gắng nghe và hiểu,
Đừng có nghe lời của qủy ma.
Lúc Người lìa họ để về nhà,
Môn đệ hỏi Người dụ ngôn kia,
Ý nghĩa dụ ngôn con chẳng hiều !
Các con mê muội như thế ư ?!
Tất cả những gì vốn ở ngoài,
Một khi chúng đã vào con người
Thì không có thể làm ô uế,
Bởi chúng không vào tâm trí tôi.
Nhưng chỉ vào lòng rồi xuất ra,
Của ăn tất cả của người ta,
Đều là thanh sạch dùng nuôi dưỡng,
Thân thể con người đáng ngợi ca.
Những thứ ở trong nó xuất ra,
Từ trong tâm trí miệng người ta,
Ngoại tình,trộm cắp hay gian trá,
Nó khiến người thành kẻ xấu xa./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÓ CON ĐƯỢC ĂN VỤN RƠI ….
THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN.
Phúc Âm : Mc 7, 24-30.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Người đến địa hạt Tyrô,
Người mong ẩn náu Người vô một nhà,
Nhiều người sớm đã nhận ra,
Vì ngay lúc đó một bà cầu xin .
Bà kia cháu gái bị thần,
Ô uế ám toán nghe dần đồn xa,
Bà liền chạy đến kêu ca,
Bà là dân ngoại giống là Syrô.
Xin Người trừ quỷ con bà,
Con cái no trước rồi ra người ngoài !
Không nên lấy bánh của người,
Của ăn con cái ném thời chó ăn.
Nhưng bà ta đáp lại rằng:
Thưa Thầy đúng vậy ! chó săn gầm bàn,
Những vụn rơi rớt được ăn
Con cái vô ý đã làm chúng rơi.
Đúng như bà mới cất lời,
Về đi quỷ đã xuất rời đi ra,
Và khi bà đã đến nhà,
Thấy cô gái nhỏ con bà vui chơi./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HÃY MỞ RA !
Thứ Sáu 14/02/2025
Thứ Sáu tuần 5 thường niên.
Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
Phúc Âm : Mc 7, 31-37.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Từ Tyrô qua Siđon địa hạt,
Ở giữa miền thập tỉnh Galilêa,
Kẻ điếc đến bởi người ta,
Nhờ Người chữa bệnh anh ta được lành.
Đem anh tránh đám đông ra khỏi,
Đặt ngón tay vào tai của anh,
Bôi nước vào lưỡi thật nhanh,
Ngước nhì trời,mắt long lanh thở dài.
Ephata, Nghĩa là hãy mở,
Tức thì tai nghe nói rõ ràng,
Chúa cấm không để truyền lan
Người càng cấm họ lại càng truyền hơn.
Họ thán phục Thiên Chúa hết lòng,
Sự tốt đẹp mà Người đã làm,
Chữa kẻ điếc và người câm,
Nhưng họ vô cảm lương tâm khuất mờ.
Giúp chúng con không như giống họ ,
Vâng lời Chúa và biết mở ra
Miệng lưỡi là để ngợi ca
Chúc tụng Thiên Chúa cùng là anh em ./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA HÓA BÁNH RA NHIỀU !
Thứ Bảy 15/02/2025
Thứ Bảy tuần 5 thường niên.
Phúc Âm : Mc 8,1-10
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Dân chúng theo Người đã quá đông,
Rừng sâu đất thẳm của ăn không !
Chúa vời môn đệ và Người bảo :
Ta thấy dân kia xót chạnh lòng.
Tới nay tính đã ba ngày rồi,
Dù chẳng gì ăn cũng chả rời,
Nếu để về nhà e chết mất,
Đường xa quán xá lại hoang côi .
Lấy đâu ra bánh chốn rừng hoang,
Vậy các con dư bánh đỡ đàng ?
Bảy chiếc bánh khô năm cá mọn,
Người truyền ngồi xuống cỏ bên đàng.
Cầm bảy bánh rồi ngước tạ ơn,
Bẻ ra trao lại các đệ môn,
Họ đem phân phát cho dân chúng
Phần cá đọc lời chúc tụng trao các ông
Dân chúng no nê những mẩu dư,
Người truyền môn đệ hãy đi thu,
Miếng còn thừa lại gom bảy thúng
Người lớn đếm chừng bốn ngàn dư.
Rồi Người giải tán họ về nhà,
Chúa cùng môn đệ đến Đam-ma-nu-tha,
Rừng hoang lạnh lẽo chợt vang tiếng,
Dân chúng theo Người hát ngợi ca ./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
NHỮNG ĐIỀU PHÚC HỌA .
Chúa Nhật 16/02/2025.
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN Năm C.
Phúc Âm : Lc 6, 17. 20-26.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống,
Cùng tất cả mười hai tông đồ,
Và dừng lại khoảng đất phẳng cỏ khô,
Đó đã có đông môn đệ và dân chúng.
Từ Giuđêa,Giêrusalem,Tyro cũng,
Siđon họ kéo đến để nghe Người,
Chúa chữa bệnh và ban phát những lời,
Đưa mắt nhìn các môn đệ mà nói.
Phúc cho ngươi những người nghèo khó,
Vì Nước Thiên Chúa là của các Ngươi,
Phúc cho ngươi là kẻ giờ đói khát,
Vì các ngươi được hạnh phúc nước trời .
Phúc cho ngươi cả cuộc đời khóc lóc,
Vì mai sau ngươi sẽ được vui cười,
Phúc cho ngươi vì Con Người họ thù ghét,
Trục xuất,phỉ báng hành hạ các ngươi.
Loại trừ tên như những kẻ bất lương,
Ngày ấy vui mừng vì được lãnh thưởng,
Hãy vui mừng vì Thiên Chúa yêu thương,
Chính cha ông đối xử xưa như thế.
Nhưng khốn cho ngươi là kẻ giầu có,
Vì các ngươi được ủi an chẳng thiếu gì,
Khốn cho ngươi được đầy đủ no nê,
Vì các ngươi rồi sẽ bị đói khát.
Khốn cho ngươi giờ đang được vui cười,
Vì các ngươi rồi sẽ phải khóc lóc,
Khốn cho ngươi thiên hạ ca tụng các ngươi,
Vì cha ông phải đền bồi khó nhọc
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HỌ THỬ THÁCH NGƯỜI
Thứ Hai 17/02/2025
Thứ Hai tuần 6 thường niên.
Phúc Âm : Mc 8, 11-13.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Những người biệt phái đến nơi,
Bắt đầu tranh luận với Người cùng xin,
Làm cho họ vững đức tin,
Xin một điềm lạ như in trên trời .
Thật tình họ muốn thử Người,
Và Người biết thế thở dài mà than ,
Tại sao thế hệ này làm ?!
Họ xin điềm lạ chỉ toàn thử Ta.
Chẳng cho điềm lạ xẩy ra,
Rồi Người bỏ đó qua bờ bên kia,
Không ban điềm lạ trò hề,
Không làm ảo thuật có bề gian manh .
Điềm lạ biểu lộ quyền năng,
Là một loan báo dấu hằng yêu thương,
Là lời mời gọi lên đường
Cậy trông nơi Chúa không dường ép o.
Điềm lạ chẳng phải mơ hồ
Khi người Do Thái chực chờ trái sai,
Hòng mong bắt lỗi nơi Ngài
Đây là thử thách loài người bày ra
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
HÃY COI CHỪNG MEN BIỆT PHÁI
Thứ Ba 18/02/2025
Thứ Ba tuần 6 thường niên.
Phúc Âm : Mc 8, 14-21.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Các môn đệ hôm quên mang bánh,
Chỉ một chiếc khô cứng trong thuyền,
Các ông lòng chả được yên,
Chúa dặn môn đệ hãy nên coi chừng.
Hãy giữ mình khỏi men biệt phái,
Hãy coi chừng vướng phải Hêrôđê,
Môn đệ nghĩ ngợi bàn về
Tại mình quên bánh Người đe thế này.
Chúa Giêsu liền hay biết ý,
Sao các con lại nghĩ của ăn,
Các co chưa hiểu biết rằng,
Có tai như điếc cầm bằng không nghe.
Khi Thầy bẻ chỉ năm chiếc bánh,
Năm ngàn người họ cũng no nê,
Của dư thu lại mang về,
Được bao nhiêu thúng tràn trề nhớ không ?.
Các ông thưa được mười hai thúng,
Và khi Thầy bẻ cũng bảy thôi
Nuôi ăn cho bốn ngàn người ,
Các con thu được mấy mươi thúng đầy.
Các ông thưa lần này bảy thúng
Sao các con vẫn cũng u mê !?
Thầy ban lương thực tràn trề,
Các con nên hiểu một bề vững tin./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHÚA CHỮA MẮT CHO NGƯỜI MÙ.
Thứ Tư 19/02/2025
Thứ Tư tuần 6 thường niên.
Phúc Âm : Mc 8, 22-26
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa cùng môn đệ đến Bếtsaiđa,
Họ dẫn tới Ngài một kẻ mù,
Xin Chúa đặt tay trên kẻ ấy,
Cầm tay người bệnh dắt ra xa.
Chúa phun nước miếng vào mắt anh,
Và đặt tay trên để chữa lành,
Người hỏi bây giờ sao thấy rõ ?!
Anh thưa chỉ thấy bóng cây xanh.
Đặt tay trên mắt của người mù,
Liền thấy mọi điều rõ quá ru,
Chúa dặn anh ta khi trở lại ,
Ai hỏi thì rồi chớ nói ra .
Ta ngắm Thiên Nhan qua đức tin,
không là đôi mắt trợn lên nhìn,
Người là ánh sáng ta không thấy,
Vì chẳng biết dùng tới trái tim.
Nhận biết thương yêu ánh sáng Ngài,
Người ban phép rửa xuống trần ai,
Quả tim có thể nhìn thấy Chúa,
Mọi chốn,mọi nơi,mọi phút giây./.
Đồng Văn.
Suyniemtinmung.com
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ
Thứ Năm 20/02/2025
Thứ Năm tuần 6 thường niên.
Phúc Âm : Mc 8, 27-33.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa cùng môn đệ đi về làng nhỏ,
Miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê,
Đi dọc đường Người muốn được nghe,
Nên hỏi môn đệ họ bàn về Thầy sao ?!
Người thì bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả,
Một số khác lại bảo là Êlia,
Có người lại nói Thầy là tiên tri,
Vậy các con đã nghĩ gì về Thầy .
Ông Phêrô bèn thay tiếng đáp,
Dạ thưa Thầy,Thầy là Đấng Kitô,
Lòng Chúa lúc ấy thật bất ngờ ,
Người nghiêm cấm họ không bao giờ nói ra.
Người bắt đầu,dạy cho họ biết,
Con Người phải chịu hết khổ đau,
Bị kỳ lão,trưởng tế chối bỏ mau,
Cuối cùng phải chịu chết treo thập tự.
Ba ngày sau Người từ cõi chết,
Sẽ trỗi dậy chiến thắng vinh quang,
Ông Phêrô nghe thế đứng ra can,
Nhưng Người quay lại phàn nàn Phêrô.
Hỡi Satan ! bây giờ chưa biết ,
Về những việc của Thiên Chúa làm ,
Mà chỉ nghĩ tới việc của người phàm,
Thầy Đấng cứu thế vẻ vang muôn đời ./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA
Thứ Sáu 21/02/2025
Thứ Sáu tuần 6 thường niên.
Phúc Âm: Mc 8,34-9,1
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi Người tập họp chúng dân,
Những ai muốn được theo chân Chúa trời,
Trước tiên phải bỏ chính ngươi,
Rồi vác thánh giá của người theo Ta.
Những ai muốn cứu mạng mà,
Không dám từ bỏ hẳn là mất thôi,
Còn ai chịu mất mạng rồi
Vì Ta thì sẽ sống đời mai sau.
Thế gian lời lãi gì đâu ?
Mạng mình đã mất thì nào ích chi !
Và rồi biết lấy của gì,
Đánh đổi mạng sống một khi không còn.
Ai người hổ thẹn giận hờn,
Vì lời Ta nói mãi còn mai sau,
Ngoại tình tội lỗi thế nào
Con Người cũng sẽ vẫy chào chối ra.
Vinh quang Người đến cùng Cha,
Cùng bao các thánh vốn là tiền nhân,
Trong số có mặt thiết thân,
Có người không phải nếm lần chết đâu.
Quyền năng Nước Chúa nhu cầu,
Trước khi Người đến ngõ hầu vinh quan,
Từ bỏ mọi sự thế gian ,
Tự vác thánh giá huy hoàng mai sau./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.
Thứ Bảy 22/02/2025
Thứ Bảy tuần 6 thường niên.
LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
Phúc Âm: Mt 16, 13-19.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa,
Người ta đã bảo Con Người là ai ?
Người bảo là Đấng Thiên Sai !
Gioan Tẩy Giả hay là Elia.
Phần các con các con đã bảo,
Thầy là ai ? vẫn kháo cùng nhau,
Phêrô nhanh miệng thưa mau
Thầy Con Thiên Chúa,Đấng hầu Chúa Cha.
Hỡi con ông Giona có phúc,
Vì không phải trần tục ban cho,
Quyền năng của Đức Chúa Cha,
Cha Thầy trên ấy, ban ra điều này.
Con là đá từ nay Thầy sẽ,
Xây hội thánh để cửa thiên đàng,
Hỏa ngục sẽ phải đầu hàng
Không sao thắng được,Giáo Hoàng lập ngai.
Thiên Chúa muốn gọi mời phục vụ,
Chia quyền bính cho mọi thứ dân,
Giúp con đón nhận hồng ân,
Tin yêu phó thác cậy trông nơi ngài./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CẦU NGUYỆN CHO KẺ THÙ.
Chúa Nhật 23/02/2025
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN Năm C.
Phúc Âm : Lc 6, 27-38
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Người phán cung môn đệ của Thầy,
Những ai đang lắng nghe Thầy đây,
Kẻ thù chớ hận cầu cho họ,
Chúc phúc cho người rủa mỗi ngày.
Cầu nguyện cho ai vu khống mình,
Áo ngoài bị lột, áo trong xinh,
Hãy đưa cho họ cho tròn nghĩa,
Bị vả thì vui chịu nhục hình.
Ai xin nếu có thì nên cho,
Ai lấy của mình có lý do,
Thì hãy cho đi đừng giữ lại,
Cho đi được lợi bởi nguyên cơ.
Ta muốn người ta giúp chúng ta,
Thì làm cho họ những điều mà
Con mong họ sẽ làm như vậy,
Vay trả,trả vay có lại qua.
Nếu chỉ thương người con muốn yêu,
Thì nào ân nghĩa được bao nhiêu,
Những người tội lỗi làm như vậy,
Yêu kẻ họ thương giúp đỡ nhiều.
Nếu chỉ trả ơn kẻ giúp con,
Thì đâu kể được đó là ơn,
Những người tội lỗi làm như vậy,
Trả oán ai gây họ giận hờn.
Có dịp làm ơn muốn giúp ai
Như là họ thiếu ta cho vay
Rồi mong họ sẽ trả ta lại
Ơn nghĩa gì đâu giống mọi người.
Vậy các con nên yêu kẻ thù,
Làm ơn chẳng muốn được đền bù,
Các con làm vậy được ơn phước ,
Phẩn thưởng trên trời lớn lắm ru .
Con sẽ là con Đấng Tối Cao,
Vì Người nhân hậu nhớ công lao,
Những ai trung tín và công chính,
Người sẽ trả công phép nhiệm mầu.
Hãy nhớ không nên xét đoán ai,
Thì không bị xử trước tòa ngai,
Đừng nên kết án người ta nhé,
Tha thứ được ơn tha thứ rồi.
Đấu nào con lấy đong cho người
Cha trả cho con lớn gấp mười,
Lấy đấu to đùng tràn vạt áo,
Tha hồ dằn lắc để sinh lời
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CHỮA BÉ BỊ QUỶ ÁM .
Thứ Hai 24/02/2025
Thứ Hai tuần 7 thường niên.
Phúc Âm : Mc. 9, 14-29
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống,
Thấy đám đông họ vây quanh các ông,
Các luật sĩ đang tranh luận bận lòng,
Vừa thấy Người cả đám đông kinh ngạc.
Họ sơ hãi và nhìn nhau ngơ ngác,
Vội chạy đến sụp lạy kính chào Người,
Đang tranh luận điều gì giữa các ngươi ?!
Một trong họ trả lời thưa cùng Chúa.
Tôi đem đến cùng Thầy đây một đứa,
Bị quỷ ám nó là con trai tôi,
Quỷ đột nhập mọi lúc và mọi nơi,
Và vật nó ngã xuống xùi bọt mép.
Nó nghiến răng cứng đờ ra như chết,
Tôi đã xin cùng môn đệ của Thầy,
Nhưng tất cả nhóm họ đều bó tay,
Hỡi thế hệ cứng lòng tin chai đá !
Phải chịu đựng các ngươi bao giờ nữa,
Đem nó lại cho Ta sẽ chữa cho,
Vừa thấy Chúa quỷ dăn vặt hét la,
Khiến đứa bé ngã ra xùi bọt mép.
Cùng tỏ ra đớn đau lăn trên đất,
Hỏi cha nó chuyện bắt đầu bao giờ !?
Ngay từ bé khi còn rất ngây thơ,
Quỷ thường nhập và xô nó vào lửa.
Hoặc xuống nước để cố tình giết nó,
Nếu có thể xin Thầy giúp chúng tôi,
“ Nếu có thể “ ! thì ra chưa tin lời !
Với kẻ tin,mọi người đều có thể.
Thì vội vàng khóc lóc cha đứa bé,
Vâng xin Thầy trợ giúp đức tin tôi
Vì lòng tin yếu kém quá nhỏ nhoi !
Chúa thấy cả đám đông người tuôn đến.
Người nạt nộ hỡi quỷ thần câm điếc,
Ta truyền mi hãy xuất khỏi nó ngay,
Không được nhập vào nó dẫu đêm ngày ,
Sau tiếng thét cùng dằn vặt dữ dội.
Quỷ câm điếc bấy giờ xuất ra khỏi,
Khiến đứa bé nằm vội như chết rồi,
“ Nó chết rồi” tiếng nói của nhiều người,
Nhưng Chúa đến cầm tay nâng nó dậy.
Các môn đệ hỏi Người tại sao vậy,
Sao chúng con lại không thể khử trừ!
Không đuổi được nếu chả có tâm tu,
Phải ăn chay cùng nhân từ cầu nguyện./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
AI MUỐN LÀM LỚN PHẢI PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI.
Thứ Ba 25/02/2025
Thứ Ba tuần 7 thường niên.
Phúc Âm : Mc. 9, 29-36.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa cùng môn đệ của Người,
Từ trên núi xuống song rồi băng qua.
Một miền thuộc xứ Galilêa,
Không muốn ai biết Người là Kitô.
Vì Người dạy dỗ tông đồ,
Con Người bị nộp người ta giết Người.
Và khi Người đã chết rồi,
Ba ngày sau đó phục hồi vinh quang.
Các ông không dám luận bàn,
Lại không dám hỏi để càng lầm xa.
Các Ngài đã tới Capharnaum,
Mọi người im lặng vào nhà bình an.
Các con vừa mới luận bàn,
Điều gì sôi nổi ngổn ngang dọc đường ?
Các ông im lặng khác thường,
Vì họ muốn biết ai nhường ngôi cao.
Bấy giời ngồi xuống tụ vào,
Gọi Mười Hai lại bảo nào nói đi.
Ai muốn làm lớn hẳn thì,
Hãy làm rốt hết việc chi cũng hầu.
Người vời em bé lại mau,
Đặt em ngồi giữa xoa đầu thân thương.
Các con đừng có khinh thường !
Ai đón em nhỏ vì thương yêu Thầy.
Tức là đón tiếp Thầy đây,
Thật ra không phải đón Thầy vì ai
Mà là đón tiếp Cha Thầy
Chính là Đấng ấy đã sai Thầy làm ./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
KHÔNG CHỐNG LÀ ỦNG HỘ.
Thứ Tư 26/02/2025
Thứ Tư tuần 7 thường niên.
Phúc Âm : Mc 9, 37-39
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
KhiGioan đến thưa cùng Chúa:
Con thấy có kẻ mạo nhận Thầy,
Mà trừ quỷ họ không hay,
Và chúng con đã la rầy ngăn y.
Chả có ai vì Thầy làm đẹp,
Rồi liền đó lại ghét danhThầy
Không chống đối ủng hộ đây,
Vậy các con chớ bao vây chính mình.
Nhận diện người chớ khinh đối tác,
Chỉ vì họ làm khác chúng ta,
Nhưng cùng múc suối nguồn ra
Ta nên sớm nhận một Cha trên trời .
Phải hiểu ý cùng người hợp tác,
Chúa là Chúa Ngưới thác cho ta,
Nhiều con cái Chúa một nhà,
Chúng ta cùng sống thuận hòa yêu thương
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
ĐỪNG LÀM CỚ XÚC PHẠM
Thứ Năm 27/02/2025
Thứ Năm tuần 7 thường niên.
Phúc Âm : Mc. 9, 41–50.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Đức Chúa Giêsu Người phán cùng,
Các môn đệ Người đứng nghe chung,
Ai cho con uống một ly nước,
Con thuộc Kitô được trọng dùng.
Kẻ đó sẽ không mất thưởng đâu,
Ai làm vấp phạm kẻ bày đầu,
Một trong bé mọn gây niềm xấu,
Thà buộc cối xay xô biển sâu.
Nếu tay tạo dịp tội cho con,
Chặt bỏ nó đi sẽ tốt hơn,
Thà mất một tay vào cõi sống,
Còn hơn có đủ mất linh hồn.
Nếu chân tạo dịp tội cho con,
Thà chặt nó đi sẽ tốt hơn,
Thà mất một chân vào cõi sống,
Còn hơn có đủ mất linh hồn.
Nếu mắt con làm việc trái sai,
Móc đi một mắt làm người đui,
Thà còn một mắt vào thiên quốc,
Hơn phải đọa đầy giữ cả hai.
Hạt muối tốt lành nếu lạt rồi,
Cũng đành phải bỏ vất đi thôi,
Không gì lấy ướp làm cho mặn,
Hãy sống thuận hòa muối với người./.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHÂN CHIA .
Thứ Sáu 28/02/2025
Thứ Sáu tuần 7 thường niên.
Phúc Âm : Mc. 10, 1-12.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Chúa Giê u khi ấy đến địa hạt,
Miền bên kia của dòng sông Giođan,
Đoàn dân đông họ kéo đến tràn lan,
Người dạy dỗ mở mang như thường lệ.
Người biệt phái đến gần và hỏi thử,
Có được phép ly dị vợ mình không !?
Môsê truyền thế nào cho các ông,
Dạ Môsê cho làm giấy ly dị.!!
Chính vì sự cứng lòng thiển ý,
Của các ông Môsê đã viết ra,
Nhưng khởi đầu Chúa tạo dựng người ta,
Chúa dựng nên người nam và người nữ.
Người nam sẽ lìa bỏ cả cha mẹ ,
Để kết thân luyến ái với vợ mình,
Hai người nên một huyết nhục trọn tình,
Vì thế họ không con hai huyết nhục.
Vậy sự gì Thiến Chúa đã kết hợp,
Thì loài người không được phép phân ly,
Khi về nhà môn đệ hỏi vấn đề !
Người cứng rắn không hề tìm bào chữa.
Bất kỳ ai mà có lòng ngoan cố
Lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình,
Cả người nữ không chung thủy chồng mình,
Cô ta phạm tội ngoại tình trái phép
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
ĐÓN NHẬN NƯỚC TRỜI NHƯ TRẺ NHỎ
Thứ Bảy 01/03/2025
Thứ Bảy tuần 7 thường niên.
Phúc Âm : Mc. 10, 13-16
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Họ đưa trẻ nhỏ đến chơi,
Cùng Chúa và muốn tay Người đặt lên,
Ban cho chúng sự hồn nhiên,
Môn đệ khiển trách sợ phiền nghỉ ngơi.
Bất bình Chúa phán một lời
Hãy để trẻ nhỏ đến chơi cùng Thầy,
Đừng ngăn chúng nó lại đây,
Nước trời của những con người giống như.
Ai không tiếp nhận vô tư,
Đón nhận nước Chúa giống như trẻ này,
Sẽ không vào được nước trời,
Người ôm chúng nó vui chơi chúc lành.
Xin cho con biết điều hành,
Dưỡng nuôi con cái gia đình an vui,
Cho con học biết nơi Người
Đón nhận Nước Chúa đồng thời yêu thương
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CÂY TỐT SINH TRÁI TỐT
Chúa Nhật 02/03/2025
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN năm C.
Phúc Âm : Lc 6, 39-45.
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Dùng dụ ngôn phán cùng môn đệ,
Người mù sao có thể dẫn người mù,
Cả hai sa xuống hố ư ?
Môn đệ nếu được giỏi như là Thầy.
Nếu như vậy coi đây hoàn hảo,
Nhìn cái rác trong mắt anh em,
Cây đà trong mắt không xem,
Mà rồi để đó không thèm lấy ra.
Sao lại bảo người ta như thế,
Hãy để tôi lấy rác mắt anh,
Trong khi đà chắn rành rành,
Mắt mình đen tối lại đành để yên .
Kẻ giả hình vô duyên tăm tối,
Lấy cây đà ra khỏi mắt mình
Mắt sáng lúc đó tận tình
Lấy rác mắt bạn tỏ hình giúp nhau.
Nếu cây tốt không sinh trái xấu,
Hay cây xấu chả tậu trái lành
Xem hoa quả biết cây cành,
Trái vả không nẩy trong nhành bụi gai.
Ai hái nho ở nơi dâu đất,
Người hiền tâm tốt tự xuất ra,
Kẻ ác tích chứa tà ma,
Chứa đầy miệng ấy phát ra gian tà.
Đồng Văn
Suyniemtinmung.com
CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỖ KIM
Thứ Hai 03/03/2025
Thứ Hai tuần 8 thường niên.
Phúc Âm : Mc 10, 17-27
Suy niệm bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi Người cất bước định lên đường,
Quỳ gối trước Người khẩn vấn vương,
Tôi phải làm gì để được sống ?!
Thưa Thầy là Đấng rất yêu thương.
Sao người lại gọi Đấng nhân lành,
Chẳng có người nào dưới cõi xanh,
Chỉ Đấng trên trờ