TRẢ LẠI CHO NGƯỜI

ta trả lại nụ cười hay nước mắt
sáng tinh mơ giữa phố thị đông người
trong dòng người tất bật ngược xuôi
họ vội vả hay chính ta vội vả

một màu trắng ,một hồi kèn chiêng lạ
nối đuôi nhau theo một chiếc xe tang
một đoàn người gồm gia quyến lệ trào
và cả khách đi theo sau cùng khóc

ta trả lại một nụ cười cô độc
bước chân đi rất khẽ cạnh bên người
cô ấy từng là vợ của tôi
và cũng đã là người tôi yêu mến ...

một cuộc tình tan một lần đổ vỡ
duyên có nợ nhiều nên lại chia tay
cô ấy gục đầu đang khóc ai đây ?
cho người chết hay cho người còn sống

ta trả lại giữa trần gian giấc mộng
đã ru ta bằng tiếng sét ái tình
để yêu người nên mất trọn lòng tin
người ta mến thay lòng như thay áo

ta trả lại người giọt sầu ảo não
ta không tin vào người nữa bao giờ
kẻ sống khù khờ nên trót ngây thơ
ta kẻ chết hiểu ra thì đã muộn

nàng là kẻ lừa tình khinh tởm



24/10/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả