Nguyễn Du Thụy
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


nửa bên đời quạnh hiu

bây giờ bên đó đã ra sao
chắc bụi vương đầy lối đi vào!
còn em chắc đã phai màu tóc
mưa nắng có làm nhạt niềm đau

từng đêm gầy trông bóng trăng nghiêng
anh thấy em trong dáng ưu phiền
có phải em đêm ngồi chải tóc
rụng xuống đời anh nỗi niềm riêng

vài ánh sao buồn thay mắt anh
âu yếm nhìn em tựa bên mành
nửa tóc che vai, nửa che mặt!
giấu làm sao được giọt long lanh

anh muốn thơ thoảng nhẹ vào đêm
thủ thỉ ru em ngủ êm đềm
và hơi thở anh nương nhờ gió
âm thầm ẩn mình sau tóc em!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả